 |
|
Vinh quang mang tên Hoàng Anh Tuấn. |
(LĐ) - 8 năm chờ đợi (sau chiếc HCB ở Sedney 2000 của Trần Hiếu Ngân), và 1 kỳ Thế vận hội trắng tay, hôm qua (10.8), người hâm mộ VN mới lại được hưởng niềm hạnh phúc nghẹn ngào đón tấm HCB thứ hai của TTVN ở một kỳ Olympic.
Cuộc rượt đuổi ở hạng cân 56kg nam môn cử tạ bắt đầu lúc 18h (giờ VN) vô cùng căng thẳng. Trước cuộc đấu này, Hoàng Anh Tuấn đã xác định 2 đối thủ chính của anh là Long Qingquan - lực sĩ mới 18 tuổi của Trung Quốc, lần đầu tiên dự Olympic, nhưng đã đạt thành tích đến 295kg ở cuộc thi toàn quốc và Eko (Indonesia) - lực sĩ đã khiến Tuấn thất bại cay đắng ở SEA Games 24.
Và thực tế đúng như vậy. Ngay ở nội dung cử đẩy, cả ba đã bám đuổi quyết liệt. Long Qingquan bắt đầu từ mức 125kg rồi tăng lên 130 và 132kg (kỷ lục trẻ thế giới); trong khi Hoàng Anh Tuấn bắt đầu từ mức 126kg, nhưng thất bại ở lần cử thứ hai: 130kg và lần cử thứ ba - lần cuối, anh mới thành công ở mức 130kg. Còn Eko cũng bắt đầu với 125kg, không thành công ở lần 2: 130kg và chỉ vượt mốc này ở lần 3. Kết thúc nội dung cử đẩy, Tuấn và Eko đều kém Long Qingquan 2kg, đứng thứ hai và ba.
Nhưng đến đây thì Tuấn và HLV đã phát hiện ra điểm yếu của Eko. "Cách đây vài tháng, Eko đã lên hạng 62kg để thi đấu ở giải vô địch thế giới và đạt tổng thành tích 305kg. Nay anh ép cân trở lại, nhưng chúng ta cũng rất sợ Eko có thể đạt đến mức 296kg. Tuy nhiên qua vài lần cử, chúng tôi đã phát hiện ra là Eko năm nay trạng thái tâm lý yếu và quyết định cứ đi theo đúng đường mình đã tính (bắt đầu từ 130kg cử đẩy và 160kg cử giật), không chịu sức ép nào cả" - Trưởng bộ môn cử tạ Đỗ Đình Kháng tiết lộ.
Bắt đầu vào phần cử giật, Long Qingquan vẫn bứt đi với 155kg rồi 160kg. Hoàng Anh Tuấn cũng thành công với 155kg lần đầu, trong khi Eko chỉ đặt mức khởi điểm 152kg. Tuấn lên mức 160kg ở lần 2 và thất bại, trong khi Eko cũng bó tay ở lần 2 với 158kg. Có lợi thế ở mức khởi điểm, nhưng Tuấn vẫn buộc phải thành công ở mức 160kg lần 3 thì mới nắm chắc HCB, còn nếu thất bại, thậm chí mất cả khả năng có HCĐ, vì vẫn còn một lực sĩ (Yang Chin Yi) cũng đang đạt mức 285kg như Tuấn, chưa kể Eko có thể thành công ở lần 3. Tuy nhiên, cuối cùng Tuấn đã vượt qua áp lực và cử thành công mức 160kg, trong khi Eko cũng dừng lại ở 158kg. Chung cuộc, với 290kg, Hoàng Anh Tuấn giành HCB, hơn HCĐ Eko đúng 2kg và kém HCV Long Qingquan cũng 2kg.
Không giấu nổi niềm vui sướng trong cuộc họp báo đã được tổ chức ngay sau lễ trao giải, Hoàng Anh Tuấn cho biết anh hạnh phúc vì giành được HC ngay trong lần đầu được tham dự Olympic - chiếc HC có ý nghĩa nhất trong sự nghiệp của anh, giành cho đất nước, nhân dân VN. Chiếc HCB có được nhờ đặt mức khởi điểm tốt và tâm lý thi đấu vững vàng hơn sau những lần vấp ngã.
Trưởng đoàn TTVN Hoàng Vĩnh Giang cũng xúc động: "Xin cảm ơn Hoàng Anh Tuấn. Chiếc HCB này cực kỳ giá trị. Gánh nặng của đoàn TTVN đã được trút đi. Mặc dù trước lúc lên đường, đoàn không nhận chỉ tiêu cụ thể, nhưng vẫn hy vọng có HC và được HC như vậy thì quá tốt, mặc dù tôi vẫn chưa hài lòng vì Tuấn có thể làm tốt hơn. Mở đầu Thế vận hội bằng một chiếc HCB, hy vọng vài ngày tới, các VĐV VN sẽ thi đấu tốt hơn".
* Hôm qua, Lê Ngọc Nguyên Nhung cũng dừng bước ở vòng 1/32 môn cầu lông, sau khi thua 1 VĐV Nhật Bản.
Diệu An
|