Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
HN.ACB: Số phận nghiệt ngã
Lao Động số 181 Ngày 08/08/2008 Cập nhật: 10:48 PM, 07/08/2008
HN.ACB (phải) xem như đã đặt một chân xuống hạng.
(LĐ) - Vẫn có những kẻ dang tay ra cứu, nhưng nó như định mệnh vậy! Mọi chuyện xem ra đã chấm dứt với đại diện thủ đô - HN.ACB - mặc cho V.League vẫn còn đến 3 vòng đấu nữa mới kết thúc...

1. SVĐ Gò Đậu - Bình Dương, thời điểm mà đội chủ nhà đang dẫn đến 3-0, sau 30 phút đầu trận. Không một ai dám tin rằng, HN.ACB sẽ gượng lại được. Chỉ cho đến khi trận đấu sớm ở Bình Định báo về, B.BĐ đã thắng TMN.CSG với tỉ số 3 - 2, những điều chỉnh mang tính chủ quan mới bắt đầu phát huy tác dụng. Nhưng không đủ.

Một tình huống tương tự trận đá với TMN.CSG trước đó. Đối phương vẫn mở toang mọi cánh cửa hướng về khung thành đội nhà, nhưng các cầu thủ HN.ACB vẫn không thể ghi bàn. Bi kịch trên sân Thống Nhất chiều cuối tuần đó, nằm ở bàn thắng của Gabriel vào cuối trận và nó như báo hiệu cái chết yểu cho đội bóng của "bầu" Kiên.

Hôm thứ tư (6.8), giàn "sao" của B.BD cũng chủ động chùng lại, để HN.ACB lần lượt ghi 1, rồi 2 bàn thắng, ngay cả khi đội nhà thi đấu hơn người từ phút thứ 77, sau chiếc thẻ đỏ của Hải Nam. Nếu những pha treo bóng cầu may vào vòng cấm của Thành Lương, bóng tìm đến bất cứ điểm chạm nào, nó sẽ bay vào lưới. Song không hiểu sao, quỹ đạo của quả bóng tròn cứ tìm đến tay thủ thành Thế Anh, ngay cả khi Như Thành đã gần như đá phản lưới nhà.

Tỉ số sau phút thứ 75 là 2 - 3 cho HN.ACB, khán giả Bình Dương hiểu rằng, kết quả có thể là hoà hoặc thậm chí đội khách sẽ có 3 điểm tuyệt đối. Nhưng trong một ngày không đẹp trời, bộ đôi tiền đạo Josehp Ngake - Mbabazi tỏ ra quá vô duyên trước khung thành đối phương. Nói như HLV Lê Thụy Hải - người từng có thời gian nắm HN.ACB - thì: "Họ đã thi đấu hay đấy chứ, rất hay; vì họ chẳng còn gì để mất cả. Nhưng tiếc rằng, hôm nay, HN.ACB quá đen. Và ngoài ra, chúng tôi vẫn muốn chiến thắng(?!)".

Gặp lại đội bóng cũ, quả thật rất khó đá. Chẳng thế mà trước trận đấu này, HLV Lê Thụy Hải đã đặc cách cho một người cũ của HN.ACB (Công an HN trước đây) là Minh Đức về Hà Nội thăm gia đình. Mặc dù chỉ sắm vai dự bị ở đội bóng đất thủ đô, nhưng tiếng nói của Minh Đức rất có trọng lượng và bản thân anh cũng không muốn gặp lại cố nhân để phải mang những điều tiếng.

2. "Hà Nội mùa tát nước" và chỉ một mẻ đánh mà đội bóng thủ đô giàu truyền thống này thành công. Đó là vở kịch vụng với TCDK.SLNA, để rồi xứ Nghệ - địa phương được xem là sân sau này - phải "chịu đòn", với án phạt dành cho 4 trụ cột. Trong một trận đấu bị soi rất kỹ, sai sót kỹ thuật của những Huy Hoàng, Đình Đồng, Hồng Tiến hay Viết Nam khó có thể chấp nhận được.

Rõ ràng nếu đối phương không tự buông xuôi, HN.ACB không có cách nào bước qua họ được. Lực của HN.ACB quá yếu. Một đội bóng tập hợp nhiều hơn 11 con người, nhưng lại chỉ có 3 người chơi bóng: Hassan Sesay - Thành Lương - Mbazazi, thì kết quả là gì(?!). Hầu hết cầu thủ của HN.ACB bây giờ, hoặc "lởm", hoặc mất phong độ.

Dù vẫn còn hợp đồng với HN.ACB, dù cũng chẳng thuộc hàng "sao", nhưng có thể hết mùa giải này, hàng loạt trụ cột của đội bóng sẽ chạy trối chết khỏi thủ đô. Các ngoại binh cũng đã chuẩn bị sẵn đường binh. Họ không còn gì níu kéo nữa, khi ngay cả các trận cầu V.League cũng chỉ có khoản thưởng cỏn con, huống hồ phải chơi ở hạng nhất. HN.ACB quá ít vốn (cầu thủ) dự trữ, để làm lại từ đầu. Mà cũng chẳng có gì là đảm bảo cả, nếu một ngày "ông bầu" Nguyễn Đức Kiên cạn đam mê, nhiệt huyết.

Những ngày này, hẳn trời Hà Nội sẽ rất buồn. HP.HN "chết", tới đây là HN.ACB. Như thế, mùa sau, sân Hàng Đẫy sẽ "chết cóng" trong ngày cuối tuần - ngày diễn ra các trận đấu thuộc V.League - bởi Thể Công và T&T.HN (nếu thăng hạng) đã dọn ra Mỹ Đình lâu rồi.

Trần Hải

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động