Tai nạn tập thể này là do đào đường lập lô cốt "lỡ tay" bứt luôn hệ thống cáp điện thoại, thế là chúng tôi vừa khắc phục sự cố, vừa xin lỗi khách hàng. Tại... ông đào đường mà có ai tin...".
Chuyện đào đường, đào phạm luôn cả cáp ngầm thực chất không chỉ có bên bưu chính viễn thông lãnh mà còn nhiều đơn vị khác cũng gặp nạn. Chuyện này làm nhiều người nhớ đến sự cố "đào" khác trong lĩnh vực bóng đá, làm bứt luôn nhiều hệ thống, đó là bộ phận "khắc phục sự cố" của VFF liên quan đến những trận cầu "bốc mùi".
Bộ phận này nghe "mùi" rồi đi "bắt", nhưng cuối cùng lại kết luận không có gì, kể cả khi ở CLB ngồi lại tự xử nhau rồi "bắn" thủ môn và trợ lý thủ môn.
Không biết cái bộ phận "đào đường" đi ngăn hậu hoạ cho bóng đá VN của VFF ấy có biết rằng, từ cái "không có gì" ấy đã cắt đứt biết bao niềm tin của người hâm mộ, lại còn dây dưa sang nhiều bộ phận khác.
Bóng đá VN vừa hạnh phúc với 90 phút đá cùng các cầu thủ Olympic Brazil, thì nay lại hụt hẫng bởi sự cố "đào đường" chưa khắc phục được thì chớ, lại còn cắt luôn cả nguồn.
Mà chuyện đá bóng có giống như đào lô cốt quây kín lại rồi đào đâu, vì một trận đấu còn có giám sát và có người hâm mộ chứng kiến.
Từ cái không có gì, hoặc không ngửi thấy gì, nhưng "cáp" thì vẫn đứt trong lô cốt, e rằng sự hưng phấn của người hâm mộ cũng tiêu tan hết.
Giám sát làm nhiệm vụ được ăn lương, giám sát của giám sát cũng có lương, nhưng chẳng ai làm đúng, làm đủ trách nhiệm ấy vì bị "đào" và bị "đứt cáp" cả rồi.
Chỉ có khán giả là thiệt thòi và đứt... cảm hứng.
Mai mốt người xem tẩy chay thì ai chịu trách nhiệm?