Hai ngày qua, báo chí "săn" các ngôi sao Brazil cũng mệt mỏi bởi họ thay đổi xoành xoạch với lý do an ninh và an toàn cho cầu thủ.
Không một cuộc tiếp cận nào có thể thực hiện được, bởi suốt hai ngày qua và cho đến trước "bữa tiệc" đêm nay chỉ toàn những phương án phòng và tránh sự hâm mộ cuồng nhiệt.
Hôm qua, trên các tạp chí của Brazil đã có những bài viết về VN và các fan VN thể hiện sự hâm mộ kỳ lạ mà các cây viết Brazil "ấn tượng" nhất là màn phóng xe đuổi theo xe chở các cầu thủ Brazil.
Brazil nổi tiếng có sự hâm mộ cuồng nhiệt của fan mà có người sẵn sàng chết vì đội bóng. Thế mà, đến VN thì các cầu thủ Brazil lại sợ cách chào đón của fan nhà.
Thế nên, mọi cái lại phải trông chờ vào 90 phút đêm nay.
90 phút mà các fan VN có thể không trông "sao" Brazil, mà hầu hết đều nhìn sao Mỹ Đình.
Lạy trời cho Mỹ Đình có sao để trời đừng mưa. Vì nếu không, thì có khi các "sao" Brazil lại "chảnh" không ra sân vì... mưa.
Hy vọng sau khi tránh mãi từ lúc đặt chân đến VN thì 90 phút hôm nay, các "sao" Brazil sẽ chơi ra trò, chứ không tiếp tục cái bài trốn và tránh.
Fan VN đói các sự kiện bóng đá lớn nên đón Brazil vì muốn nhìn những Ronaldinho, Pato, Diego... bằng xương bằng thịt, chứ không phải xem cái cách "sao" tránh và... tránh "sao".