Trên SVĐ Thống Nhất, câu chuyện chỉ thực sự rẽ sang một hướng khác, sau chiếc thẻ đỏ ở đầu hiệp nhì mà trọng tài Trần Khánh Hưng dành cho chân sút Martins Trindade, do lỗi đánh người. Có thể nói, chưa bao giờ ở mùa giải này, TMN.CSG lại nhập cuộc cẩu thả và có phần vô trách nhiệm như vậy. Đội nhà gần như mở toang mọi cánh cổng, để HN.ACB tự tung tự tác và ngay cả khi bị thủng lưới (Mbabazi, phút thứ 43), thì họ cũng chẳng buồn lao lên tìm bàn gỡ. TMN.CSG vẫn chơi đủng đỉnh, có lẽ họ cho rằng mình còn cả 45 phút hiệp nhì, để "tính" sao cho khớp kịch bản. Khi trận đấu cứ xuôi đi, êm ru, thì chân tiền Martins Trindade - người chơi năng nổ nhất bên phía đội chủ nhà, kể từ đầu trận, đã lỗi nhịp.
Tất cả sẽ phải thay đổi, dù phải làm mích lòng ai đó, bởi cả 2 vòng đấu tới đây nữa, TMN.CSG sẽ không có sự phục vụ của Trindade. Đó là lý do, khiến BHL đội bóng lập tức rút chỉ huy trưởng "giàn nhạc" Ngũ Chí Thắng ra sân, thay vào đó là Vicente Gabriel. Lúc này, BHL TMN.CSG vẫn còn chưa biết cầu thủ phạm lỗi với Trindade bên phía HN.ACB là Thanh Hải cũng phải nhận thẻ đỏ khi còn nằm vật trên cáng cứu thương sau đó. Và tất nhiên, trước một đối thủ thiếu sức chiến đấu và quá lụy vào toan tính hậu trường như HN.ACB, chuyện sút tung lưới họ dễ như trở bàn tay. Văn Tuấn bắt volley rất đẹp, quân bình tỉ số 1 - 1 (phút 65), nhưng đáng ra sẽ chẳng có gì phải bàn cãi, nếu Vicente Gabriel không nhanh nhảu ấn định chiến thắng cho TMN.CSG (phút 83), sau pha tì đè và sút bóng mẫu mực.
Thắng trận, nhưng không thấy ông Trưởng đoàn TMN.CSG giơ nắm đấm lên trời tự đắc như tường thấy, HLV Lư Đình Tuấn cũng chẳng cười. Họ chỉ bắt tay nhạt với các cầu thủ, rồi chui ra xe. Chỉ các CĐV là sướng! Khu kỹ thuật bên kia, người của HN.ACB ngồi bất động, khi mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm với. Đội bóng thủ đô quay qua chì chiết trọng tài Trần Khánh Hưng, bởi họ cho rằng với lỗi truy cản của Thanh Hải, nặng nhất cũng chỉ là một chiếc thẻ vàng. Đáng lý ra vô tội, thì ông Hưng bỗng nhiên trở thành trung tâm của mọi sự chỉ trích, từ CĐV TMN.CSG đến quan chức - BHL HN.ACB. Không giận sao được, khi trọng tài chính đã vô tình phá hỏng mọi toan tính của người trong cuộc.
Đúng là trò đùa của số phận! Thua trận này, HN.ACB tiếp tục lún sâu ở gần đáy bảng xếp hạng (cùng người láng giềng HP.HN), trong khi đó TMN.CSG có thể sẽ thảnh thơi trong những ngày tới, ngay cả khi họ không có Trindade. Khoản vay đối thủ trước đây, nếu có, cứ để đấy sang năm tính tiếp. Đúng như phân tích của Lao Động, ĐT.LA đã tự thua khi tiếp B.BD, để quyết hạ bệ BHL ngoại, một trận đấu giàu bàn thắng và "Gạch" là những người vượt lên dẫn trước. Kết quả cụ thể: Thể Công - B.BĐ: 2 - 0, XM.HP - ĐPM.NĐ: 4 - 1, SHB.ĐN - XMCT.TH: 6 - 0, HA.GL - K.KH: 1 - 0, TMN.CSG - N.ACB: 2 - 1, ĐT.LA - B.BD: 2 - 4 và HP.N - TCDK.SLNA: 2 - 4.
Một vòng đấu, mà các cái tên ghi bàn hầu như thuần ngoại binh, tại sao thế (?!). Đơn giản thôi, bởi các cầu thủ nội có đá đâu!