Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Đá để... trụ hạng
Lao Động số 165 Ngày 21/07/2008 Cập nhật: 10:34 PM, 20/07/2008
(LĐ) - Đã có những cái thua rất lạ của những đội kèo dưới dù những nhà tổ chức thoáng giật mình với chuyên môn bất thường, chứ chưa chịu nhận đấy là sự thoả hiệp.

Đã có những cú vấp chủ đích mà các HLV mới chỉ lắc đầu với chất lượng chuyên môn kém, để rồi sau đó lại đổ cho phong độ và… trời mưa.

Và cũng đã có những trận đấu tưởng ngược, nhưng lại xuôi.

Bóng đá Việt Nam những cuộc chiến sinh tồn bao giờ cũng căng hơn sự giành giật ngôi vua mà có khi phải đùn đẩy nhau. Đơn giản bởi khái niệm trụ hạng đã hình thành trong nhiều đội bóng khi bóng chưa lăn và xem đấy là mục tiêu sống còn, dù đã có nhiều người nói: "Nếu đá bóng chỉ để trụ hạng thì đá làm gì?".

Bài toán trụ hạng (bằng tiền) và bài toán lên hạng (cũng bằng tiền) từng được đặt lên bàn cân để rồi sau đó thì cùng kết luận: Thà mất nhiều tiền để trụ còn hơn sẽ phải làm lại từ đầu với kinh phí đội lên rất cao mà cầu thủ thì không giữ được.

Cuộc chiến sinh tồn ở nhóm dưới đã bắt đầu nhen nhúm tình trạng đi đêm và chiến lợi phẩm là những điểm 3, là tiền thưởng và là sự thương xót của những anh nhà giàu đã rủng rỉnh ở chiếu trên với chỉ tiêu trụ hạng an toàn.

Những vòng đấu vừa qua đã rất nhiều người mệt mỏi với những cái thua do… trời mưa và thua vì cầu thủ chợt xuống phong độ (theo cách lý giải của lãnh đạo). Hai cái thua của hai đội đang có khả năng tranh chấp vô địch trên sân Hàng Đẫy và cả cái thua của Hải Phòng (bỗng dở đều và sai sót đều) đã chứng minh định lý bất dịch trong cuộc chiến sinh tồn: Điều gì cũng có thể xảy ra trên sân và… trên bàn.

Một cuộc đua không thuần tuý là đua, bởi ở đấy nó còn thể hiện tài ngoại giao, mối quan hệ và sự phân bổ điểm số giữa giàu và nghèo kèm những điều kiện vật chất.

Có vẻ như số phận của hai đại diện thủ đô là HP.HN và HN.ACB đã an bài khi nằm ở đáy bảng. Cả hai đều đang cố chen lên sau một chiến thắng bất thường để kiếm suất play-off, vì lên đấy thì bao giờ cũng dễ "binh".

Bình Định nhìn "cao", nhưng có vẻ bất ổn về nhiều mặt từ nội bộ, con người đến "lực chơi" ở những giai đoạn sống còn như thế.

Với Bình Định, giữ được đi play-off đã là giỏi bởi số trận trên sân nhà chỉ còn hai và đây là đội bóng đá sân nhà luôn bị áp lực.

Thanh Hoá sau khi kiếm được 3 điểm trước "đồng Ximăng" xem như đã có thể rủng rỉnh thoát đi.

Bây giờ sợ nhất lại là những đội đã thoát hoặc những đội chết rồi bắt đầu đi làm "từ thiện".

Còn những bốn vòng nữa...

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động
Trang tuyển sinh 2008