Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Thị trường chuyển nhượng cầu thủ:
Đằng sau cuộc chiến phá giá
Lao Động Cuối tuần số 29 Ngày 20/07/2008 Cập nhật: 12:06 AM, 20/07/2008
Ronaldinho đã sang AC Milan cùng Phó Chủ tịch Adriano Galliani, mặc cho Manchester City đã phá bĩnh.
(LĐCT) - Khi đội bóng tầm trung Manchester City nhảy vào phá bĩnh với mức giá chuyển nhượng, mức lương gấp đôi, kẻ khổng lồ AC Milan đã phải móc thêm hầu bao để có được chàng răng hô Ronaldinho.

Đấy chỉ là cuộc chiến mới nhất trong hệ thống chuyển nhượng cầu thủ ở lục địa già ngày một leo thang chóng mặt hơn...

Leo thang chóng mặt

Cuối cùng thì Ronaldinho cũng chia tay Barcelona để cập bến AC Milan (hợp đồng kéo dài đến 30.6.2011 được ký hôm 16.7), sau khi gã khổng lồ nước YÁ buộc phải móc thêm hầu bao, vì kẻ phá bĩnh Manchester City đã đưa ra mức giá, mức lương điên rồ. Báo chí Italia tiết lộ, giá trị bản hợp đồng là 18,5 triệu euro (29,5 triệu USD), cùng số tiền thưởng thêm nếu như Ronaldinho giúp AC Milan giành quyền dự Champions League mùa tới, giành những chức vô địch cho CLB mới.

Nhưng giá đó vẫn là thấp, nếu so với mức 32 triệu euro (51 triệu USD) mà Manchester City đưa ra. Nhưng tại sao sự chơi ngông của Manchester City không giúp họ có được cầu thủ từng 2 lần xuất sắc nhất thế giới (năm 2004, 2005), mặc cho cả hai đều dự UEFA Cup mùa tới? Thật đơn giản là những siêu sao luôn phải tìm cho mình đội bóng xứng tầm, với nhiều cầu thủ cùng đẳng cấp. Nếu không, chiếc áo họ mặc sẽ quá chật, bởi họ khó được thi đấu ở những đấu trường đỉnh cao, không có cơ hội cạnh tranh chức vô địch ở mọi giải đấu mà họ tham gia. Và ngược lại, chiếc áo sẽ là quá rộng, bởi một tay không thể che nổi bầu trời, một siêu sao không thể mãi là tác nhân của những chiến thắng trong một tập thể gồm nhiều cầu thủ làng nhàng, ít tham vọng.

Và thế, Ronaldinho, mới chỉ 28 tuổi, còn đủ thời gian để trở lại đỉnh thế giới chọn AC Milan, dù sự thiệt hại về kinh tế với anh và CLB cũ là có. Khoác áo đội bóng "đỏ - đen", Ronaldinho sẽ được HLV Carlo Ancelotti xếp chơi bên cạnh đồng hương Kaka, phía sau tiền đạo duy nhất trong "đội hình cây thông" 4-3-2-1.

C.Ronaldo có thể sẽ lập kỷ lục chuyển nhượng thế giới, nếu sang Real Madrid.

Vụ Ronaldinho chỉ là cú phá giá thị trường chuyển nhượng mới nhất. Ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, sẽ còn tiếp tục có những cuộc đua phi mã khác về giá, với các ngôi sao, điển hình là C.Ronaldo (Manchester United). Còn nhớ, mùa giải 2003-2004, HLV Alex Ferguson phải thuyết phục mãi, BLĐ M.U mới chịu bỏ ra 12,2 triệu bảng để rước về Ronaldo - một cầu thủ trẻ mới chỉ nổi danh ở Porto và Bồ Đào Nha khi đó. Nhưng kể từ đó, chàng tiền vệ có đôi chân ma thuật, làm xiếc với bóng ấy đã vụt trưởng thành cùng "Quỷ đỏ", qua từng trận đấu, từng mùa giải.

Năm ngoái, với 42 bàn cho M.U, anh đã giúp đội bóng giành cú đúp Premier League và Champions League. Bây giờ, giá trị chuyển nhượng của anh tăng vọt, có thể lập kỷ lục thế giới với con số 119 triệu USD, nếu như Real Madrid quyết có anh. Và khi Ronaldo rũ áo M.U đến sân Bernabeu, Chelsea sẽ vung tiền để có tiền đạo Robinho - đồng hương của tân HLV F.Scolari (Real đang hét 48 triệu bảng).

Lời nhưng... trắng tay

Cuộc chiến phá giá trong thị trường chuyển nhượng cầu thủ chắc chắn khiến những đội bóng trung bình và nhỏ không thể có được ngôi sao và họ sẽ mãi chỉ quẩn quanh với cuộc chiến trụ hạng. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, ngay cả "ông lớn" Arsenal cũng bị vạ lây. Chính HLV A.Wenger phải cay đắng thừa nhận rằng, mỗi năm Arsenal phải bán đi một ngôi sao của mình và mua về những cầu thủ giá rẻ hơn, để cân bằng ngân sách hoạt động cho đội bóng. Nhưng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ, khi việc xây sân mới Emirates khiến đội bóng còn phải trả nợ trong vòng 17 năm nữa, mỗi năm chừng 24 triệu bảng, cả gốc lẫn lãi.

Việc bán những ngôi sao giúp đội bóng có lãi, thậm chí rất lớn nhưng nó khiến đội bóng không đủ thực lực để cạnh tranh ở các đấu trường. Và chính việc không có được danh hiệu nào, cùng chính sách thắt lưng buộc bụng trả lương thấp đã khiến những ngôi sao, những cậu nhóc đã đủ lông đủ cánh đều muốn bay đi. Trước đó là N.Anelka, Ashley Cole, tượng đài T.Henry, mùa này lần lượt là A.Hleb, M.Flamini. Rồi có thể là Adebayor.

Họ tìm đến chân trời mới với những mức lương, thưởng kếch sù và một cuộc sống hào nhoáng, phóng túng. Và thế, "giáo sư" Wenger chỉ mãi là người gọt rũa những viên ngọc thô để khi hoàn thiện thì ông không được sử dụng. Vậy nên, đừng hy vọng gì về thành công mà đội bóng có thể mang lại. Mùa bóng này cũng vậy!

Dũng Minh

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động