Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Câu chuyện cuối tuần
"Không ai đi cứu kẻ đã chết!"
Lao Động Cuối tuần số 29 Ngày 20/07/2008 Cập nhật: 12:03 AM, 20/07/2008
(LĐCT) - Câu nói sốc nhất tuần này có lẽ thuộc về HLV Lư Đình Tuấn của đội TMN.CSG khi bị báo chí "đeo" về vụ bỗng đội ông đá dở đều để Hoà Phát (HP.HN) lội ngược dòng thắng 3-1.

Ông Tuấn vừa bực quân nhà vừa khó chịu khi báo giới soi đã phải thốt lên: "Không ai đi cứu kẻ đã chết cả!".

Biết HLV Lư Đình Tuấn từ rất lâu nên tôi hiểu bản tính cũng như cách nghĩ của HLV này. Tuấn trên sân đá rất lắt léo và đậm chất kỹ thuật cùng độ tinh quái nhưng ngoài đời lại rất hiền lành và dễ mến với lời nói năng nhỏ nhẹ. Và khi Tuấn "nhím" mà phát biểu như thế thì hẳn trong ông phải chịu nhiều bức xúc lẫn dồn nén lắm.

Câu nói sốc của Tuấn "nhím" có thể chỉ để xả bực bội với báo giới nhưng vô tình lại là câu nói làm đau Hoà Phát Hà Nội - đối thủ lượt đấu 20 đã thắng đội ông những 3-1, trong đó có một hat-trick của cầu thủ gốc Bình Định.

Thực tình thì HP.HN đã "chết" đâu bởi nếu "chết" thì họ đâu có cần ôm cọc "Thép" với mong muốn sống thêm và sống lâu hay có thể tìm được nhiều cọc ở 6 vòng đấu còn lại.
Câu nói trên của ông Tuấn làm giới bóng đá lão làng nhớ cái mùa Cảng Sài Gòn ngày nào của ông bên bờ vực xuống hạng và bị cả nước điểm mặt là xem như đã "chết" rồi. Đó là mùa 1994, cái mùa mà lượt về ở miền Trung CSG chỉ còn chờ "chết" và HLV Tam Lang có lúc đã bất lực. Thế mà họ lần lượt thắng Bình Định (ứng viên vô địch) rồi thắng Đà Nẵng (một trong những đội mạnh của giải) và làm thêm vài trận hoà nữa để giờ chót thoát chung kết ngược lách mình vào vòng trong rồi hồi sinh đi một lèo đến chức vô địch.

Hồi đấy những trận thắng của CSG đã thành án và có lần cầu thủ Đà Nẵng ngồi tù vì liên quan đến việc cho điểm cứu CSG nhưng tuyệt nhiên người ngoại phạm là HLV mẫu mực Phạm Huỳnh Tam Lang - người không hiểu tại sao có những trận đội đá thật khó nhưng có những trận thắng dễ quá.

Sau này chính các học trò ông Tam Lang bật mí rằng để cứu đội bóng họ đã phải đi đêm và tất nhiên phải giấu thầy.

Tuấn "nhím" bây giờ không thể không nhớ mùa giải đấy dù anh là một trong số những cầu thủ "ngoại phạm" vì chỉ biết đá trên sân chứ không lo vòng ngoài như đàn anh phải lo để cứu đội.

Tuấn "nhím" bây giờ ít nhiều cũng nhiễm phong cách thầy Tam Lang ngày nào nghĩa là không ủng hộ trò làm bậy nhưng không thể không ngửi ra cái mùi mà bọn nhỏ đi đường tắt.

Chỉ có điều bây giờ thì HP.HN rất giống với CSG hồi đấy, có nghĩa họ tưởng là đã "chết".
Có thể ông Tuấn rất ít khi nói sốc nhưng vì bực bội mà không thể nói ra nên ông mới thốt lên cái câu ấy.

Đúng là ông Tuấn không cứu nhưng chắc chắn ông Tuấn ngửi thấy cầu thủ mình cứu như trước đây nhiều cầu thủ Đà Nẵng, Bình Định từng cứu CSG.

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động