1. Cho đến lúc này, người của QK5 hẳn vẫn rất ức cách hành xử của Huda Huế. Ra Đà Nẵng, nghe kể lại nỗi khổ của QK5, rất nghiệt! Quân vừa yếu, vừa thiếu và sau tai nạn đó, QK5 mất hẳn nhuệ khí và vào thời điểm này (đang xếp thứ ba, từ dưới lên ở giải hạng Nhất), họ chỉ biết trông vào vận may.
Biết phận, đội bóng quân đội chủ động hạ mình ở trận lượt đi - vòng thứ năm, để đội chủ sân Tự Do lướt qua. Và nếu giữ đúng giao ước, đội bóng cố đô sẽ phải trả đủ 3 điểm ở lượt về - vòng đấu thứ 18, nhưng mọi chuyện bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Đó là thời điểm mà Huda Huế được hưởng quả phạt đền, tất nhiên là một bàn thắng. Cứ nghĩ người Huế chỉ đùa cho vui, nhưng lại ghi thêm 3 bàn thắng nữa, để làm nên cú lật kèo ngoạn mục với tỉ số 4 - 1. Ngay sau trận đấu, ông cán bộ cấp cao của tỉnh cùng đội bóng lập tức rút về bắc đèo Hải Vân, với lời nhắn gửi cụt ngủn: "Chúng tôi rất tiếc. Đó chỉ là một tai nạn thôi".
Thực ra, mọi thứ đều đã được sắp đặt. Sau bao phen bị ép phải tài trợ cho đội bóng, hãng bia địa phương Huda hứa sẽ nhận đội, trong trường hợp họ thấy được những tín hiệu khả quan ở mùa này. Cơ hội thăng hạng hoặc ít nhất là suất dự play-off của Huda Huế đang hiện lên rất rõ, khi các đối thủ tạm thời xếp trên họ sẽ phải loại nhau, ở những lượt trận tới. Huda Huế đã và đang làm mọi cách để thành công, song sẽ chẳng ai bất ngờ, nếu năm sau HLV trưởng Đoàn Phùng xin "gác kiếm".
2. Cũng như giải hạng Nhất, ở V.League chuyện xin xỏ - qua lại là có thật! Chỉ có điều, nó "chuyên nghiệp" hơn. Trước lượt trận thứ 20, giới thạo tin khẳng định đã có những rỉ tai ngầm giữa XMCT.TH và XM.HP. Kết quả, XM.HP thúc thủ ở xứ Thanh, với một cú đá phản rất vô duyên của hậu vệ đội nhà. Và khi mà SHB.ĐN vẫn chơi khá dửng dưng ở đất võ Tây Sơn thì chủ nhà B.BĐ tự thua nhiều hơn. Ngược ra thủ đô khi đó, TMN.CSG thua ngược HP.HN, trong một trận đấu mà tiền đạo chân gỗ Hoàng Vũ cũng lập hat-trick...
Theo tính toán, HN.ACB sẽ có ít nhất 1 điểm ở trận đấu với TMN.CSG trên sân Thống Nhất ngày 20.7. Trường hợp tương tự với XMCT.TH tại Chi Lăng và 1 ngày trước đó ở Hàng Đẫy, TCDK.SLNA sẽ "cầm hơi" cho HP.HN. Về lý thuyết, B.BĐ sẽ chịu thiệt ở Mỹ Đình, nhưng xem chừng đây lại là vận may cho kẻ hoạn nạn. Người của Thể Công khẳng định, đội sẽ không vô địch trong mùa đầu tiên trở lại sàn diễn đỉnh cao, bởi nhiều lý do. Diễn biến ở Long An, ĐT.LA - B.BD sẽ kết thúc có hậu cho đội khách. Các cầu thủ của "Gạch" có thể sẽ đá... thua, để ép BHL ngoại phải tìm cách rút. Năm ngoái, B.BD há chẳng phải đã tự "nằm ngửa" ra ở Tân An để chủ nhà lấy lại thể diện, khi chủ động "xin" đến 2 thẻ đỏ rời sân (?!).
Kẻ yếu đang tìm cách chạy trối chết khỏi đáy bảng xếp hạng, trong lúc người mạnh cũng không hẳn đã cần chiến thắng. Đó là thông điệp gửi đi, để nếu có thua, thì "kèo trên" vẫn có lý do để đổ thừa do... bởi - tại. Rất nhiều lý do mà có thể nhiều đội bóng sẽ "bất chiến tự nhiên thành".
Các cặp đấu cụ thể: HP.HN - TCDK.SLNA (chiều 19.7), XM.HP - ĐPM.NĐ, Thể Công - B.BĐ, SHB.ĐN - XMCT.TH, HA.GL - K.KH, TMN.CSG - HN.ACB, ĐT.LA - B.BD (chiều 20.7).