Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Bóng đá Hải Phòng lỗi nhịp
Lao Động số 163 Ngày 18/07/2008 Cập nhật: 10:37 PM, 17/07/2008
XM.HP sẽ không có dịp ăn mừng thế này khi mùa bóng khép lại?
(LĐ) - Trước vòng 20, cờ trong tay bóng đá Hải Phòng vì điểm số hơn Thể Công và đi sân khách Thanh Hoá dễ chơi hơn đối thủ bám đuôi là Thể Công lên phố núi. Thế mà, nó đã lỗi nhịp, chỉ sau một trận cầu...

Bóng đá Hải Phòng trước đó đã được rất nhiều, với cách làm mới và cuộc đổi máu mà tướng Dũng cùng bộ sậu ở Thể Công cũ về vận hành bộ máy theo cái cách của riêng mình.

Hải Phòng thành công với giàn cầu thủ nội, để rồi sau đó dán nhãn cho Đặng Văn Thành trở thành trợ lý HLV trẻ nhất.

Hải Phòng có một bộ máy ít chịu sự chi phối của Sở TDTT như nhiều đội bóng và cũng là đội có giàn cổ động viên (CĐV) rầm rộ nhất nước.

Nhiều người thích thú bởi cái mới mà bóng đá Hải Phòng mang lại cùng sự nâng cấp của ông Vương Tiến Dũng. Một đội bóng có hai chân sút nội (hiếm có), trong đó có Ngọc Thanh đều đặn ghi bàn, làm nên hiện tượng hiếm của tiền đạo nội.

Xem Hải Phòng đá, rõ là thấy đặc sản của bóng đá tấn công mà có lúc thua rồi nhiều người mới chợt hỏi họ say tấn công đến quên cả phòng ngự (?).

Và người Hải Phòng chết mê chết mệt với đội bóng ở lối chơi, chứ không hẳn vì Hải Phòng kề ngôi vô địch.

Vậy mà chỉ một trận đấu đã làm bóng đá Hải Phòng lỗi nhịp tất cả và có thể sẽ mất rất nhiều. Người hâm mộ đất cảng lâu nay không quản ngại vượt khó, luôn hết lòng và hết mình theo đội để chiêm ngưỡng thứ bóng đá đẹp. Thế mà ở vòng 20 thì chính những CĐV ấy quay qua xỉ vả đội nhà vì cái thua bất thường trước Thanh Hoá.

Một trận đấu mà dư luận dấy lên rất nhiều về những ân oán và tình nghĩa giữa những người Hải Phòng đánh thuê ở xứ Thanh và ngược lại. Đấy lại cũng là trận đấu mà HLV Thanh Hoá đấu với đội bóng có con trai mình làm Phó GĐ điều hành XM Hải Phòng.

Những mối quan hệ, những ân oán và cả những vấn đề tế nhị khiến CĐV Hải Phòng vốn nhạy cảm lại càng bực dọc thêm, bởi có những cái họ thấy đấy không phải là lối chơi của đội bóng mà họ tin và yêu.

Ông Vương Tiến Dũng hôm qua trả lời báo chí, đã thú thật ông bắt đầu lo. Không phải ông lo vì mất cơ hội, mà lo bởi những triệu chứng đi kèm cùng với một đội bóng đã lên hết đỉnh.

"Sự mất tập trung của cầu thủ" là từ mà ông nhắc đi nhắc lại nhiều nhất, nhưng ông không thể nói ra vì sao họ mất tập trung và vì sao cơ hội gần nhất thì họ lại từ chối.

Hình như ông Dũng thoáng nhìn ra một kịch bản như cái ngày ông ở Bình Dương và làm nên hiện tượng ở đội bóng này.

Khi chưa là gì thì tất cả còn là một guồng máy, nhưng lúc bắt đầu có thành tích, có tên tuổi thì mọi cái lại phân tán, lại bị chi phối.

Lần lỗi nhịp ở Thanh Hoá liệu có phải là ngã rẽ của Hải Phòng?

Cái đấy phải hỏi những người ở trên ông Dũng, những người đã mạnh miệng nói thay ông Dũng là Hải Phòng thua vì trời mưa, vì cầu thủ mất cảm giác.

Cái cảm giác ấy, những "vị tướng" như ông Dũng chắc chắn hiểu dù chẳng bao giờ nói ra.

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động
Trang tuyển sinh 2008