May mà các cầu thủ khách Nam Định đã nhanh nguội để rồi không làm càn gây khó cho trọng tài như trận Đà Nẵng - Gạch Đồng Tâm ngày nào...
Những cái may ấy cứu cho một trận đấu khỏi vỡ, dù bên thua thì ấm ức vì bị xử oan, còn bên thắng thì cười mỉm vì trọng tài cuối cùng cũng "vào tròng".
Nhìn Bình Dương đè nén Nam Định nhưng không sao ghi được bàn thắng khiến nhiều người nhớ đến năm ngoái trong trận quyết định với Bình Định ở lượt về cũng trên sân Bình Dương, chủ nhà không sao sút được bóng vào lưới Trần Minh Quang. Mọi phương án đều tắc cho đến khi ông Lê Thụy Hải tung "gà son" Kesley ra thì Bình Dương mới tìm được bàn thắng và về đích sớm.
Vòng 20, Kesley trở lại với cái băng trắng trên đùi và mang đến điềm may cho Bình Dương. Nếu một năm trước Kesley là người làm thay đổi cục diện giúp Bình Dương thắng Bình Định trong trận quyết định thì năm nay, Kesley lại láu lỉnh ngã trong vòng cấm đánh lừa ông trọng tài Hoàng Anh Tuấn giúp đội nhà có quả 11 mét ở phút 90+1.
Ba điểm ở những giây cuối đủ để ông Thụy Hải và các học trò tính tiếp cho chặng đường còn lại với điệp vụ bảo vệ ngôi vô địch, khi bản gia hạn hợp đồng của ông với Bình Dương vẫn còn bỏ ngỏ.
Thực tế thì chưa chắc khi Bình Dương đề nghị ông Hải đã chấp nhận ở lại, bởi "sóng ngầm" có những lúc đã xảy ra và ông Hải vốn có cá tính mạnh lại rất sĩ diện và coi trọng cái cách ký hợp đồng hơn là được ký ở một đội bóng nhiều tiền.
Mùa năm ngoái, ông Hải thành công nhờ nắm được "thóp" học trò, nhưng mùa này thì những lúc tưởng ông nắm chặt nhất lại là những lúc có khi trong tay ông chẳng có gì. Lương Trung Tuấn đi, Trường Giang có lúc bị thay ra giữa chừng, hàng loạt tinh binh ông Hải đích thân rước về mài đũng quần trên ghế dự bị và chờ chuyển nhượng... tất cả là những đợt sóng âm ỉ trong một đội bóng đang sống và thở với ánh hào quang cũ.
Thế nên chiến thắng vừa qua ở phút 90+1 không làm nhiều người Bình Dương sướng, nhưng nó đủ để ông Hải buông ra nụ cười mỉm vì không chừng Bình Dương lại vô địch trong cái thế mỗi người mỗi hướng.
Nhìn Bình Dương bây giờ đá, nhiều người vội nói ông Hải không còn "bén" như xưa nữa, nhưng thực chất thì tiếng nói của một HLV đến với một đội bóng nhìn thì rất gần, nhưng đôi khi lại rất xa.
Ai cũng nói Bình Dương rất khó vô địch, nhưng ông Hải thì rất khát một chức vô địch lần hai, bởi còn gì cao ngạo hơn với một HLV hai lần lên ngôi vô địch mà thẳng thừng từ chối một bản gia hạn hợp đồng.
|
Bảng xếp hạng sau vòng 20 V-League: 1. Thể Công (34 điểm), 2. XM.HP (32), 3. Bình Dương (32), 4. Khánh Hoà (31), 5. ĐT.Long An (30), 6. SHB.Đà Nẵng (29), 7. HA.GL (29), 8. TMN.CSG (29), 9. SLNA (28), 10. ĐPM.NĐ (25), 11. Thanh Hoá (23), 12. Bình Định (21), 13. HN.ACB (16), 14. HP.HN (15). |