Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Câu chuyện cuối tuần
Ai chỉ đạo trọng tài?
Lao Động Cuối tuần số 28 Ngày 13/07/2008 Cập nhật: 12:56 AM, 13/07/2008
(LĐCT) - Sau vụ "bẻ còi" trên sân Chi Lăng, trọng tài Nguyễn Xuân Hoà bị treo còi nhưng đến lúc xoá án, trọng tài này vẫn không quay trở lại.

Trước Hội nghị về công tác trọng tài tại Đà Nẵng, trọng tài Hoà đã gửi đến Hội đồng Trọng tài báo cáo xin không tập trung và không làm nhiệm vụ đến hết giải.

Việc trọng tài Hoà từ chối nhận nhiệm vụ chưa thể là treo còi đoạn tuyệt với nghiệp cầm còi của trọng tài này nhưng chắc chắn nó gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác trọng tài và điều hành trọng tài.

Ông Hoà đến giờ khi bình tâm nói chuyện với báo giới vẫn nói rất thật: "Lúc ấy tôi cô đơn quá. Phần thì đội khách, phần đội chủ nhà rồi khán giả nhà và cả những người tưởng ở bên cạnh tôi, hỗ trợ tôi thì hoá ra lại là những người làm tôi hoảng sợ nhất...".

Chưa bàn đến việc bản lĩnh hay không của một trọng tài trẻ nhưng qua đó cũng đủ để thấy ông Hoà chịu rất nhiều áp lực mà nếu may mắn sinh ra trong một nền bóng đá khác có thể ông Hoà đã không bị nghề "quật".

Nhân vụ trọng tài Hoà vừa qua, vô tình lại nghe một câu chuyện có thật khi trọng tài ta đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Đó là lần mới đây "còi vàng" Dương Văn Hiền được AFC mời làm giải bóng đá trẻ Cúp Liên lục địa do Malaysia tổ chức. Ông Hiền hôm ấy được giao làm nhiệm vụ trận cầu đinh giữa chủ nhà Malaysia và Nigeria. Đáng nói là giám sát trọng tài người trực tiếp quản lý ông Hiền khi ấy là Tổng trọng tài trong ban điều hành của AFC lại cũng là người Malaysia có cùng quan hệ với đội chủ nhà.
 
Trong lúc "Còi vàng" Việt Nam đang tập trung tư tưởng thì bỗng vị giám sát này lại bắt tay và giải toả cho trọng tài Hiền: "Tôi là người Malaysia nhưng tôi không muốn anh bắt lợi cho đội Malaysia. Đừng bận tâm chuyện Malaysia có vào vòng trong hay phải thắng thì giải mới thành công mà hãy xác định đây là trận đấu mà anh điều khiển đội áo xanh (Nigeria) với đội áo vàng (Malaysia). Quan trọng là chiến thắng của anh, của người cầm cân chứ không phải là đội nào thắng. Chúc anh may mắn!".

Chỉ một lời động viên ấy, "Còi vàng" Dương Văn Hiền thú thật là anh cảm thấy tự tin hẳn lên khi dẫn hai đội ra sân. Suốt trận đấu ấy, trọng tài Dương Văn Hiền chỉ tập trung vào chuyên môn và trong đầu anh chỉ là đội xanh đá với đội vàng.

Thế mới biết vì sao trọng tài Việt Nam cứ kỵ với giải nội trong khi làm giải ngoại thì luôn được đánh giá cao.

Cái đấy không thuộc về năng lực mà thuộc về hệ thống của một nền bóng đá và một bộ máy điều hành bóng đá mà trọng tài Việt Nam rất sợ cô độc lẫn sợ mất việc khi làm nhiệm vụ.

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động