Cả tân HLV Felipe Scolari lẫn lãnh đạo Chelsea đều khẳng định: Lampard sẽ ở lại sân Stamford Bridge không chỉ nốt mùa cuối hợp đồng, mà sẽ là vài năm nữa. Tuy nhiên, chính người đại diện của tiền vệ tuyển Anh này lại khẳng định tương lai thân chủ ông chưa rõ ràng. Chính Chủ tịch CLB Inter Milan cũng nói như vậy.
Chuyện đấy là ở bên Tây, giữa các nền bóng đá chuyên nghiệp thực thụ, việc tung tin chèo kéo, mua bán cầu thủ, tung hoả mù là thường xuyên, dễ hiểu. Còn đây là chuyện ở ta, không biết đường nào mà lần.
Ngay hôm sau trận XM.HP thắng Bình Dương (ngày 1.7), có báo đưa tin HLV Vương Tiến Dũng sẽ chia tay đội bóng đất cảng và người thế chỗ chính là "bại tướng" của ông - HLV Lê Thụy Hải. Hỏi chuyện, ông Dũng chỉ cười hề hề.
Ngày 10.7, lại nghe tin XM.HP đã ký hợp đồng mới với ông Dũng và chưa bao giờ có ý định mời ông Hải làm HLV trưởng. Ông Dũng khi được hỏi, đang trên xe cùng cầu thủ vào Thanh Hoá chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà cuối tuần này, lại chỉ cười hề hề. Không hiểu sao, đội bóng đang chạy ngon thế, tân binh mà đứng đầu bảng, lại xì ra thông tin hậu trường bất lợi như thế.
Nhưng chuyện đấy chưa thật khôi hài.
Chiều qua, trong thông báo số 28 Giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008 do ông Trưởng BTC giải Nguyễn Hữu Bàng ký mà trang web của VFF đăng tải, có thông tin thật đáng mừng: "Sau lượt trận thứ 19 Giải bóng đá vô địch quốc gia - Petro Vietnam Gas 2008, BTC giải đánh giá cao sự phối hợp của các thành viên tham dự giải: Cầu thủ các đội bóng đã thi đấu với tinh thần quyết tâm, cống hiến, phục vụ quần chúng khán giả những trận đấu hay...".
Ấy vậy mà, tại cuộc gặp gỡ với báo chí hôm 3.7, chính Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ có tiết lộ, VFF đã biết những thông tin về cặp đấu "có vấn đề" ở vòng 19: Thể Công - HN.ACB và đang điều tra. Ông Hỷ còn khẳng định: "Những thông tin này thuộc loại "mật" nên chưa thể tiết lộ, nhưng yên tâm, sẽ có kết luận".
Hay là thông báo của BTC giải không đề cập đến trận Thể Công - HN.ACB?
Đúng là nhiễu thật!