Được đánh giá cao hơn đối thủ, TCDK.SLNA đã vào cuộc rất khoan thai và sớm có 2 bàn vượt lên dẫn trong hiệp 1 (do công của Đình Bảo và Xuân Cường).
Nếu chỉ nhìn những diễn biến trong 45 phút đầu tiên, không ai nghĩ Bình Định sẽ gượng dậy trước sức mạnh của đội đang giữ cúp. Nhưng với tinh thần thi đấu ngoan cường, các cầu thủ trẻ đất võ đã biến hiệp nhì trở thành sàn diễn riêng của họ. Chánh Thanh ghi bàn rút ngắn khoảng cách phút 75, sau một pha solo rất đẹp mắt.
Bình Định càng đá càng hay và nếu cú đánh đầu của Phan Ti Ni về cuối trận, bóng không giội xà ngang, thì TCDK.SLNA đã phải ôm hận. Vượt qua Bình Định, TCDK.SLNA sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa SHB.ĐN và B.Bình Dương (15h30 chiều nay, trên SVĐ Chi Lăng), trên con đường bảo vệ danh hiệu.