Chuyện hoa hồng ở VFF thực ra không phải bây giờ mới được biết. Hồi nhiệm kỳ II với Văn phòng 2 hoạt động ở TPHCM chỉ đạo Văn phòng 1 (bởi ông chủ tịch phụ trách tài chính nắm hết hầu bao) đã có lần nội bộ đánh nhau rồi đưa đến Thanh tra VFF. Kết quả là, khi công khai những khoản hoa hồng và "đích đến" của hoa hồng thì chỗ bị đánh lại là chỗ được khen (!?).
Lâu nay ai cũng nghĩ cái chỗ chánh văn phòng là chỗ thơm, vì ở đấy là trung tâm vừa giữ phần ngoại giao, vừa lo phần thực hiện và tất nhiên trong các hợp đồng thì bao giờ cũng có khoản phết, khoản phẩy với phần trăm đưa về cho "gốc".
Và việc mọi người đổ xô soi vào chỗ ông chánh văn phòng lại đang được hiểu là không phải để hạ thủ ông chánh, mà cái chính là để lần ra cái ngọn của đường dây hoa hồng. Mà hôm qua và trước đó nữa thì người ta cũng đã nói rõ đâu là cánh tay mặt và đâu là cách tay trái, lẫn việc tay mặt bỏ qua tay trái rồi.
VFF có gia pháp của VFF và chắc chắn phần trăm cho VFF nó không rơi vào một người, vì đấy được xem là tài sản chung và là của chung.
VFF có những người phụ trách tài chính rất giỏi và thậm chí là lên hàng phó tổng luôn đảm bảo nắm rất rõ về đường đi nước bước, nên chắc chắn cũng biết đường đi ngõ tắt của hoa hồng.
Nghe tôi kể vòng vo về nhân sự đến đấy, anh bạn trong ngành du lịch nói luôn: "Còn ai nắm chuyện của VFF hơn những người đấy! Tôi cam đoan chuyện này đích thị là trong nhà VFF có "bom"....".
Điều mọi người lo lắng là "quả bom" ấy nó phát nổ đúng vào lúc phái đoàn "Tầm nhìn Châu Á" đến VN và cùng VFF tiến hành những bước triển khai.
Nếu không phải người nhà thì làm sao có thể định giờ "quả bom" ấy?
Điều ấy đáng lo hơn là chuyện người ta đang đi tìm những chứng cớ để nói ông chánh ăn dày và làm sai nguyên tắc.