Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Chiều 1.7, vòng 19 V-League 2008:
"Cày"... tiền
Lao Động số 148 Ngày 01/07/2008 Cập nhật: 10:55 PM, 30/06/2008
(LĐ) - Một tháng nghỉ ngơi, xả stress và ăn ngủ cùng EURO đã kết thúc. Bóng đá VN học được nhiều thứ, song đã phải chịu những tổn thất vật chất cực kỳ lớn...

Một thông tin khiến nhiều người rùng mình, tính đến trước trận chung kết EURO 2008, cầu thủ ở đội bóng nọ đã tiêu hết 100.000USD (khoảng 1.7 tỉ đồng) cho các trận cầu trên đất Áo - Thụy Sĩ. Cầu thủ VN bây giờ giàu, thậm chí là rất giàu.

Chỉ cần một hợp đồng ký vội, hay cái gật đầu làm tin, họ có thể bỏ túi vài trăm triệu đồng, thậm chí cả tiền tỉ. Đó là thành quả sau bao năm tập luyện và được thừa nhận. Ngay ở các đội bóng nhàng nhàng bậc trung tại VN bây giờ, một trận thắng cũng có ngót nghét 2 - 3 trăm triệu đồng thưởng nóng. Tuỳ vào vai trò của người, đá chính hay dự bị, mà sự ăn chia khác nhau, có khi một trời một vực.

Cầu thủ thuộc biên chế các "đại gia" như HA.GL, XM.HP, B.BD hay HP.HN, sau 1 trận thắng, có người bỏ túi đến 50 chục triệu đồng. Tiền là ở đây, chứ không phải cái bảng lương 15 - 20 triệu đồng/tháng. Vấn đề ở đây là cách sử dụng tiền. Dám chắc rằng, 10 cầu thủ VN thì phải 6 - 7 người hoặc hơn, tham gia bắt độ các trận đấu quốc tế.

Cũng có thể cho vui, cho có không khí xem bóng đá, đại thể "4 năm mới có một lần". Nhưng tính sát phạt tăng dần đều theo nhịp bóng Europass lăn và rồi thì "được ăn cả, ngã về không". Giấc mộng với trò đỏ - đen phá sản và giờ là lúc họ quay lại thực tại, để cày tiền bù lỗ.

Ngày 23.2, thời điểm mà B.BD đang mất lái, XM.HP đã xuất sắc níu chân nhà vô địch, ở thế thượng phong ngay tại Gò Đậu. Ông Hải "lơ" rất mất mặt và tìm cách trốn báo chí. Cú phản đòn cực kỳ cao tay của HLV Vương Tiến Dũng, khi dẫn quân vào phương Nam, thách đấu với đồng nghiệp Lê Thụy Hải.
 
Sau chuỗi thành tích ấn tượng kể từ đầu mùa, lãnh đạo XM.HP không ngần ngại rút túi vài trăm triệu đồng thưởng nóng, dù đội chỉ hoà 0 - 0. Cầm một đống tiền trong tay, cầu thủ đất Cảng quay về Sài Gòn ngay trong đêm và "đập phá". Hệ lụy của nó là liên tục 3 vòng đấu sau đó (từ vòng 7 - vòng 9), "ngựa ô" XM.HP đã không biết nếm mùi chiến thắng, trên cả sân nhà và sân đối phương.

Những câu hỏi ngờ vực được đặt ra với thầy trò Dũng "béo" và chỉ cho đến khi XM.HP nhẹ nhàng lướt qua 1 đội bóng cũ khác của ông Dũng là HP.HN 2 - 1, những nghi kỵ mới tạm thời lắng xuống.
Tại Lạch Tray - Hải Phòng cuối tuần này, XM.HP gặp lại B.BD, được xem như "trận cầu bạc tỉ" đúng nghĩa. Lương cầu thủ Hải Phòng, không cao bằng các trường hợp đặc cách ở B.BD, nhưng tiền thưởng thì luôn gấp đôi, gấp rưỡi.

Cũng cần phải thừa nhận, cách chấm công của HLV Lê Thụy Hải ở B.BD đã và đang tạo sự kích thích rất lớn cho các cầu thủ nỗ lực. Người đá chính ở trận đấu này, dù của Hải Phòng hay Bình Dương, sẽ bỏ túi không dưới 40 "chai", nếu đội bóng thắng trận. Khi doping tiền được sử dụng một cách khoa học, CLB và cầu thủ được lợi, người hâm mộ cũng sướng mắt vì trận đấu hay. Lần này, nó thuộc về người Hải Phòng (?!).

Các trận đấu còn lại, ngày 1.7: K.KH - HP.HN, B.BĐ - XMCT.TH, HN.ACB - Thể Công, TMN.CSG - ĐT.LA, SHB.ĐN - HA.GL. Ngày 2.7: ĐPM.NĐ - TCDK.SLNA.

Trần Hải

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động