Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Nga và cái thua của người có của sợ mất
Lao Động số 146 Ngày 28/06/2008 Cập nhật: 11:15 PM, 27/06/2008
Các cầu thủ Nga buồn bã rời sân sau thất bại trước Tây Ban Nha ngày 26.6
(LĐ) - Nga của thầy trò Hiddink trong trận bán kết đã không đòi được món nợ "lượt đi". Ba bàn thua chóng vánh ở hiệp hai dưới cơn mưa đã làm thất vọng những người chờ đợi một điều kỳ diệu tiếp theo của Nga.

Giữa một Nga dập tắt "lốc cam" Hà Lan và Nga của trận bán kết trước những chàng matador có gì khác nhau?

Nếu đội Nga từng chiến thắng Hà Lan đến 3-1 là Nga chơi thứ bóng đá tấn công thuần chất và không có gì để mất, thì Nga trước Tây Ban Nha lại là một Nga lúc nào cũng mang tâm trạng nơm nớp lo sợ của người có của sợ mất.

Khi Nga hết vô tư và thay vào đó là một Nga sợ mất của thì lại không phải là người Nga làm nên chiến thắng hào hùng.

Người Nga không tâm lý trước các chân sút Tây Ban Nha, nhưng đúng là người Nga đã nặng đầu hơn cho những toan tính làm sao đừng để mất.

Điều kỳ diệu đã không thể xảy ra trước một Tây Ban Nha điệu nghệ hơn và nhịp nhàng hơn dù khi họ đốt lưới Nga đến 3 bàn lại là lúc Tây Ban Nha không tồn tại "khẩu súng hai nòng" ở tuyến trên.

Nga đã thua từ tuyến hai chứ không phải thua bởi một hàng phòng ngự không có Kodolin. Hàng phòng ngự ấy nhiều lúc không biết mình nên lên để đàn áp hay lùi sâu để phòng ngự. Chỉ thoáng với tư tưởng ấy thôi, người Nga đã phải trả giá trước những nghệ sĩ ở tuyến hai của Tây Ban Nha. Một Fabregas được xem là giải pháp tình thế khi một trong hai "nòng súng" của Tây Ban Nha gãy lại là một tài năng có đôi chân ma thuật đánh nát tuyến hai của Nga.

Cứ thế, người Tây Ban Nha tự tìm chiến thắng của mình hơn là khó nhọc với việc săn bàn thắng mà tứ kết họ bất lực trước hàng phòng ngự Italia.

Bóng đá Nga thật kỳ lạ. Khi họ không sợ mất thì lại được rất nhiều và khi họ lo sợ đánh mất cái đã được thì mất thật và mất rất nhiều.

Trời không cho người Nga thành công và làm giàu khi họ toan tính giữ của.

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động
Trang tuyển sinh 2008