Mặt khác, những thống kê lịch sử hãi hùng rằng chưa một lần thắng được người Italia ở các giải đấu chính thức, ngoài Olympic kể từ năm 1920, đã khiến thầy trò Luis Aragones dè dặt; dẫu cho "vua vòng loại" vẫn lấn lướt trong phần lớn 120 phút của trận tứ kết cuối cùng.
Chính cái sự nhún mình, nắm bắt đối thủ, không một chút xem thường hay kinh hãi ấy đã giúp Tây Ban Nha vượt qua những ký ức kinh hoàng về các đợt sút luân phiên 11m - đều thất bại vào ngày 22.6 ở các giải đấu lớn trước đây.
Với bài học tày liếp của ba đội đầu bảng toàn thắng vòng bảng thất trận ở tứ kết trước đó cùng sự "biết mình biết người", Tây Ban Nha đã không ngại ngùng chấp nhận giải quyết thắng - thua với đối thủ đầy bản lĩnh trong cuộc đấu cân não đầy may rủi. Chính sự điềm tĩnh lạ lùng của "bò tót" ấy đã khiến người Italia run sợ, để rồi lần lượt De Rossi và Di Natale sút... dễ dàng, biến thủ môn I.Casillas trở thành người hùng.
Tây Ban Nha đã là đội cuối cùng, đội đầu bảng duy nhất lọt vào bán kết. Đây mới là lần đầu tiên, kể từ 24 năm nay, "bò tót" vượt qua vòng tứ kết một giải đấu lớn. Trước ngưỡng cửa thiên đường, họ là đội duy nhất bất bại.
Nhưng gặp lại đối thủ đã thắng tới 4-1 ở vòng bảng, Tây Ban Nha cũng không thể chủ quan. Bởi giờ đã là vòng knock-out nghiệt ngã; bởi Nga cứ vụt trưởng thành, qua từng trận, đã bóp nghẹt cả Thụy Điển lẫn Hà Lan hùng mạnh, bằng lối tấn công tổng lực của người Hà Lan, đã được HLV G.Hiddink nhào luyện rất phù hợp với bóng đá hiện đại. Và nữa, qua những cung đường gian khó, cả Tây Ban Nha và Nga đều đã thấp thoáng bóng dáng "đại gia" đủ sức chinh phục đỉnh cao.
Thế nên, ai trong số họ lên ngôi, cũng là cái kết thật tuyệt cho một VCK EURO đầy kịch tính, hấp dẫn và bất ngờ.