1. Sau 2 trận toàn thắng, Felipe Scolari và các học trò đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu "knock-out", song họ không nghĩ đối thủ lại là Đức - đội đã từng hạ Bồ Đào Nha đo ván 3 - 1 ở trận tranh hạng 3 World Cup 2006. Nếu là Croatia hay một đội bất kỳ còn lại nào của bảng B, Bồ Đào Nha sẽ dễ chơi hơn rất nhiều, với kiểu "dĩ độc trị độc".
Khi cuộc sống không còn nhiều chọn lựa, đội bóng của HLV trẻ Joachim Loew cũng phải gượng tiếp Bồ Đào Nha, thay vì một đối thủ khác dễ "bắt nạt" hơn.
Sau những phản ứng thái quá trong trận đấu với chủ nhà Áo, Loew cùng với người đồng nghiệp Josef Hickersberger đã bị đuổi khỏi khu kỹ thuật.
Theo án phạt của UEFA, Joachim Loew sẽ không được phép chỉ đạo trực tiếp từ khu kỹ thuật, trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha vào rạng sáng mai. Công việc sẽ được giao cho trợ lý số 1 -Hansi Flick và theo Loew, ông đã có cách điều khiển từ xa bằng bộ đàm và điện thoại. Một tai nạn ngoài ý muốn và ít nhiều, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc của Joachim Loew.
Vào thời điểm đó, bên kia chiến tuyến, "Big Phil" đang rất phấn khích, sau bản hợp đồng ký vội với Chelsea. Trong một vài cuộc phỏng vấn chớp nhoáng của báo chí Anh, thuyền trưởng người Brazil đã hé mở những kế hoạch với sân Stamford Bridge, sau khi EURO 2008 kết thúc.
Người ta đã dè bỉu rằng, Big Phil đã đi quá xa, khi ông vẫn đang nhận lương và làm việc cho LĐBĐ Bồ Đào Nha. Tất nhiên, một người khôn ngoan như Scolari, cần phải biết việc gì là quan trọng nhất vào lúc này. Công việc tại Chelsea vào năm tới vẫn được đảm bảo, song nếu "Big Phil" đem về cho người Bồ chiến công tại kỳ EURO này, ông còn có thể được tạc tượng ở Iberia. Bằng không, mọi giá trị mà Scolari gây dựng cho bóng đá Bồ Đào Nha từ vài năm nay, có thể trở thành con số không tròn trĩnh.
 |
| Hay Bồ Đào Nha? |
2. Đến thời điểm này, sức mạnh gần như tuyệt đối của dàn hảo thủ Bồ Đào Nha, đã được phác họa. Rõ ràng, công việc của Nuno Gomes hay Helder Postiga chỉ như thứ mồi nhử, trước vòng cấm đối phương. Các mũi khoan rất sắc của Bồ Đào Nha nằm ở các vệ tinh quanh tiền đạo cắm và có cảm giác như bất cứ cầu thủ nào cũng có thể ghi bàn.
Từ Pepe trong những tình huống bóng cố định, đến Deco, Simao và đặc biệt là Ronaldo. Các phương án bắt chẹt, bọc lót, đã được CH Czech hay Thổ Nhĩ Kỳ thực thi, nhưng rất khó để hoá giải các đường lên bóng liên tiếp của cầu thủ Bồ Đào Nha.
Khi lần lượt các cơ hội bị bỏ lỡ, HLV Scolari sẵn sàng chơi trò "xác suất" và chỉ cần đối phương một lần lơ đễnh là dính chưởng ngay. Tầm sát thương trong các cú ra đòn của Ronaldo và Deco rất lớn và đó là bài toán mà Joachim Loew đang rất đau đầu.
Tại EURO 2008, Đức đã trình diện một bộ mặt khác hẳn so với World Cup trên sân nhà cách đây 2 năm. Với Joachim Loew, vấn đề ở hàng thủ được đặc biệt chú ý và cảm giác như, "cỗ xe tăng" Đức đang muốn trở lại với hình ảnh của mình trong quá khứ. Đức có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận mành lưới đối phương, thậm chí có thể bế tắc, nhưng hàng phòng ngự không được phép lỏng lẻo.
Với tính chất của một trận tứ kết, tư tưởng này là cần thiết, vì nếu mắc sai lầm e sẽ không có cơ hội sửa sai. Hãy giao cả Deco và Ronaldo cho Frings, phần còn lại, Ballack sẽ "điều tiết" hết.
Trước một đối thủ như Bồ Đào Nha, Joachim Loew sẽ từ bỏ phương án dùng 3 tiền đạo như các trận đấu trước. Theo đó, chỉ còn Podolski và Klose trên hàng công, Gomez sẽ lui lại băng ghế dự bị, nhường chỗ cho Tim Borowski.
Sơ đồ 4 - 4 - 2 sẽ được Loew cho đội bóng vận hành, để chống lại số đông con người ở tuyến 2 của Bồ Đào Nha. Hạn chế những sai số, khả năng Đức vượt qua Bồ Đào Nha trong trận đấu này là rất cao.
Dự đoán: Đức thắng 2 - 1