* HLV Rehhagel, Hy Lạp biện hộ cho chiến thuật thiên về phòng ngự bố trí đến 5 hậu vệ trong trận thua Thụy Điển vì đội mình không có tiềm năng tấn công trong khi hàng công đối phương quá mạnh, nếu không tỉ số thua có thể lên tới... 0-5! Ông quả quyết vẫn áp dụng chiến thuật đó cho trận gặp Nga sắp tới.
* HLV Loew, Đức từ chối tiên đoán đội nào sẽ vô địch vì còn quá sớm để nói trước; tuy kết quả cho thấy Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha nổi bật nhất. Theo ông, muốn vô địch phải cần rất nhiều sự kiên trì chứ một chiến thắng lớn vẫn chưa đủ nói lên tất cả.
* UEFA phạt LĐBĐ Croatia 10.000USD vì đã để CĐV có hành động gây lộn xộn trong trận thắng Áo 1-0. Trong trận này, sau bàn thắng sớm của đội nhà, CĐV Áo đã tìm cách tắt đèn trên khán đài rồi đến cuối trận đã tràn vào sân ăn mừng chiến thắng.
* Hãng bia AG, Áo tuyên bố cầu thủ nhà nào ghi bàn trong 2 trận vòng bảng còn lại sẽ được hãng "bao" uống bia AG... suốt đời! GĐ Điều hành hãng cho biết trong năm đầu tiên, đích thân ông sẽ chở bia đến phục vụ tại nhà cho các thần tượng quốc gia này.
* HLV Scolari, Bồ Đào Nha không tán đồng quyết định của UEFA công nhận bàn mở tỉ số của Nistelrooy bị tình nghi việt vị trong trận thắng Italia và cho rằng làm như thế sẽ khiến cầu thủ không phân biệt được lỗi việt vị. Nhưng ông cũng công nhận Nistelrooy là "Vua việt vị", đồng thời cũng là "Vua phá bẫy việt vị".
* HLV Kuhn, Thụy Sĩ trở lại chỉ trích trọng tài Rosetti, Italia đã bỏ qua 2 quả phạt đền mà đội ông đáng lẽ được hưởng, từ đó mới thua Czech trận mở màn, qua đó khẳng định cần một trọng tài "công bằng". Ông có thể bị UEFA phạt vì những lời công kích này.
* HLV Lagerback, Thụy Điển lo ngại một số cầu thủ chủ lực chưa hồi sức sau trận thắng Hy Lạp, trong đó tiền vệ Wilhelmsson bị chấn thương đùi trái nghiêm trọng khó có mặt 2 trận vòng bảng còn lại. Lão tướng Larsson 36 tuổi (ảnh) bị vắt kiệt sức xin thay ra không được do tiền đạo Alexanderrsson lúc đó bị vọp bẻ.