Xét về lối chơi, tôi thích kiểu đá của "đại bàng trắng" Ba Lan. Còn Áo ngoài lợi thế sân nhà thì chuyên môn cũng hạn chế nên khó kiếm điểm trước Ba Lan, dù chỉ là 1. Đến lúc này không ai dám nghi ngờ khả năng vào sâu của tuyển Đức. Họ chơi rất chắc chắn ở phòng thủ, biết cầm bóng, mạch lạc ở tuyến giữa và cực kỳ nguy hiểm trên hàng công. 2 trận này sẽ là những bài học bổ ích cho các HLV trẻ như tôi trong việc lên đội hình, đấu pháp.
* HLV Nguyễn Hùng (TPHCM): Đức sẽ thắng Croatia, vì có lối chơi công thủ toàn diện cộng với sức trẻ. Không chỉ thế, các cầu thủ Đức có kỹ thuật khỏi chê. Còn trận AÁo - Ba Lan thì lợi thế nghiêng nhiều cho chủ nhà. Xem Ba Lan thi đấu thì đội bóng này không có gì. Đơn giản trong cách đá, lỏng lẻo, ngờ nghệch về đấu pháp. Lợi thế sân nhà, được cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, nên dù chơi chưa thật hiệu quả, Áo vẫn có thể thắng và chỉ cần thắng 1-0 là đủ...
* HLV Trần Duy Long (Phó Chủ tịch LĐBĐTPHCM): Đức có lối đá tốc độ, rất chủ động trong triển khai cả tấn công lẫn phòng thủ; biết mở rộng trên toàn sân để buộc đối phương phải theo... Chính điều này mà Đức sẽ thắng Croatia. Trong khi đó, Croatia thường chơi bóng ngắn, nhỏ, không thật nguy hiểm nên kiếm được 1 điểm trước Đức cũng là giỏi. AÁo và Ba Lan giống nhau về đấu pháp, chiến thuật và Ba Lan có phần nhỉnh hơn. Cả 2 đội đều không có ngôi sao nên cũng là một thiệt thòi trong trận đấu buộc phải có người thắng, kẻ thua, nếu muốn đi tiếp vào vòng sau. Tỉ lệ thắng thua là 50/50.