Thực tế, trong trận thua Croatia, Áo đã chơi hiệp 2 đầy nỗ lực. Thế nhưng, bao cơ hội họ tạo ra là bấy nhiêu lần các chân sút bỏ phí. Không thể ghi bàn, Áo chấp nhận trắng tay. Nhưng chơi như thế - với HLV Josef Hickersberger - đã là tiến bộ rất nhiều rồi. Và ông tin rằng, nếu cứ đá như hiệp 2 trận thua Croatia, cộng thêm một chút may mắn, Áo có thể vượt qua Ba Lan, để trận cuối trông chờ Đức đã giành vé vào tứ kết (nếu thắng Croatia) mà nương chân cho chủ nhà kiếm điểm.
"Bây giờ, hoặc còn hy vọng, hoặc không có gì. Chúng tôi phải đánh bại họ. Chúng tôi phải mạo hiểm, ngay từ đầu" - ông Hickersberger tiết lộ. Điều đáng mừng với đội chủ nhà là tiền đạo Roland Linz và hậu vệ E.Pogatetz đều bình phục chấn thương nhẹ. Chắc chắn Roland Linz sẽ đá từ đầu. Trong khi đó, Ba Lan sẽ phải tìm cách vượt qua sự thiếu vắng đội trưởng M.Zurawski (chấn thương bắp đùi). Nhưng HLV Leo Beenhakker có quyền hy vọng, bởi kể từ khi cầu thủ gốc Brazil R.Guerreiro vào thế chỗ Zurawski ở hiệp 2 trận thua Đức, thế trận tấn công của "đại bàng trắng" khá sáng sủa.
Trong 7 lần gặp nhau trước đây, Ba Lan thắng 4, Áo thắng 3. Nhưng quan trọng là hai lần đối đầu gần nhất, Ba Lan đều thắng: 3-1, ở chính SVĐ Ernst Happel (ngày 9.10.2004) và 3-2 ở Chorzow (3.9.2005). Trận đối đầu thứ tám này cũng khó có cửa hòa, bởi cả hai cùng phải sống mái để tìm đường đi tiếp. Trong thế trận căng thẳng như thế, đội bản lĩnh hơn sẽ chiến thắng. Có thể đó là Ba Lan.
Dự đoán: Ba Lan thắng 2-1.