Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Nhát kiếm của matador
Lao Động số 132 Ngày 12/06/2008 Cập nhật: 9:40 PM, 11/06/2008
(LĐ) - Bốn bàn thắng của Tây Ban Nha trước Nga trong một trận đấu mà thầy trò ông Hiddink có quá nhiều sai sót đã nói lên điều gì? Phần lớn đều ca ngợi Tây Ban Nha như một ứng viên vô địch nặng ký, với bốn nhát kiếm của matador kết liễu một "gấu" Nga kiêu hãnh ở vòng loại.

Nhưng điều khiến chúng tôi ngạc nhiên không phải là Tây Ban Nha thắng dễ, mà là Nga đã không còn là chính mình. Một cặp trung vệ chơi hàng ngang và hình như quá xa lạ với nhau trong các phương án phòng ngự. Một hàng tiền vệ làm được việc lên bóng và hàng tiền đạo khuấy đảo đối phương, nhưng cái được ấy lại bị vùi dập bởi sự mất bóng dễ dãi và toàn mất trong những tình huống chết người.

Xem trận đấu ấy, chuyên gia bóng đá Trần Duy Long - vốn là người từng sinh sống ở Nga lâu năm trong cả cương vị cầu thủ lẫn HLV - đã ngạc nhiên thốt lên: "Không thể ngờ được đội Nga lại ngờ nghệch và "ngây thơ" đến thế. Họ lên bóng thật hay ở biên, nhưng mất bóng cũng thật dễ và toàn bị phản vào trung lộ, bị khoét vào cặp trung vệ, trong khi ông Hiddink không tìm ra người án ngữ trước cặp trung vệ quá non".

Đấy có phải là vấn đề của ông Hiddink hay là vấn đề của các cầu thủ Nga. Đội bóng từng gieo kinh hoàng cho người Anh nay lại là đội bóng tấn công không đến nơi đến chốn, còn phòng ngự thì chẳng định được cho mình những nguyên tắc cần thiết.

Con người của Nga rõ ràng hơn hẳn Hàn Quốc của World Cup 2002 và hơn xa Australia năm 2006, nhưng "trách nhiệm" trong một lối chơi tập thể thì kém quá xa.

Ông Hiddink có lẽ cũng không tìm ra được lời giải. Chỉ thấy một điều ông bực bội ra mặt, mà đỉnh điểm là việc quát tháo, bực dọc với một vị trí tiền vệ phải, nhưng phải thay người đến hai lần, trong đó có người chỉ tồn tại được xấp xỉ 15 phút.

Nhát kiếm của matador Tây Ban Nha là điều tất yếu, bởi đối thủ quá hớ hênh, để chàng võ sĩ xọc vào mũi kiếm ở những chỗ trí mạng.

Nếu bình tĩnh hơn, thì việc đề cao Tây Ban Nha phải dừng lại ở chỗ họ có một cữ dượt nặng quá hoàn hảo, chứ không phải là chiến thắng kiểu những võ sĩ giác đấu.

Chiến thắng 4-1 sẽ dễ làm nhiều người không nhìn vào chỗ yếu của kẻ thắng mà học trò Aragones lộ ra. Chẳng hạn, một hàng thủ số đông thường mất tập trung và cánh cổng trước mặt Casillas thường xuyên để ngỏ. Một Puyol tuổi tác rất cao, nhưng vẫn phải cày ải chính bằng những nỗ lực và kinh nghiệm… Những cái đấy nếu gặp một cuộc giác đấu đích thực, e rằng các chàng matador sẽ dính đòn.

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động