Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
“Matador” David Villa dìm Gấu Nga trong cơn mưa bàn thắng
Lao Động Điện tử Cập nhật: 10:13 AM, 11/06/2008
Cặp sát thủ Villa – Torres xé toang hàng phòng ngự đối phương ngay trong hiệp một.
(LĐĐT) - Tất cả các gương mặt ở Euro 2008 đã lộ diện, quy luật mạnh thắng yếu tiếp tục diễn ra ở bảng D. David Villa lập hattrick đầu tiên tại Euro 2008 giúp Tây Ban Nha đè bẹp Nga 4 – 1.

>> Bình luận trước trận đấu: Cuộc chiến giữa gấu và bò tót

Trong trận đấu còn lại, “chuyện thần kì Hy Lạp” cũng không diễn ra khi đương kim vô địch thúc thủ 0 – 2 trước Thụy Điển.

Có lẽ, cặp đấu Tây Ban Nha – Nga là trận đấu người hâm mộ nhận biết rõ nhất về sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội bóng. Phù thủy Hiddink không thể tạo nên bất ngờ trước những dũng sĩ đấu bò hừng hực khí thế như Torres, Fabregas, Xavi và đặc biệt là Villa.

Chỉ trong 45 phút hiệp 1, chàng tiền đạo nhỏ con của Valencia đã hai lần khiến lưới của tuyển Nga phải rung lên ở các phút 20 và 44. Tên Villa xuất hiện trên bảng điện tử sau mỗi bàn thắng, nhưng phải kể đến công lớn của Fernando Torres.

Ibra cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Hy Lạp
Tiền đạo vừa có một mùa giải thi đấu tuyệt vời cho Liverpool đã giữ đúng lời hứa “kết quả của đội bóng quan trọng hơn phần thưởng vua phá lưới giành cho cá nhân”. Torres đã cùng Villa tạo thành một cặp tiền đạo rất ăn ý, trong đó cựu cầu thủ của Aletico Madrid đóng vai trò chim mồi tạo điều kiện cho đối tác trên hàng công dứt điểm.

Kế hoạch phòng thủ phản công của gấu Nga sớm bị phá sản bởi chính phong độ của họ. Các đường chuyền rời rạc, khó tiếp cận được khung thành Casilas. Sau trận đấu, HLV Hiddink đã mắng các học trò mắc quá nhiều sai lầm sơ đẳng.

Phút 75, Villa hoàn tất cú hattrick của mình sau một đường phản công đẹp mắt. Nhận đường tỉa bóng từ Fabregas, Villa khống chế bóng loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm rất quái vào góc gần, hạ gục thủ thành đối phương.

Cho dù Pavlyuchenko gỡ lại một bàn danh dự sau tình huống đá phạt góc ở phút 86, kết quả trận đấu cũng chẳng được cải thiện chút nào đối với các cổ động viên đến từ nước Nga. Bởi vào phút cuối cùng, các hậu vệ áo trắng để đối phương phối hợp như đá tập trước khi Fabregas thoải mái đánh đầu vào lưới trống trong tư thế không người kèm.

Trong trận đấu còn lại của bảng D, tiền đạo Ibrahimovic đã thỏa ước nguyện ghi bàn tại Euro bằng pha lập công ở phút 67 vào lưới đương kim vô địch Hy Lạp. Không còn con bài bất ngờ, chuyện thần thoại đã không được viết tiếp.

Cả trận đấu, Hy Lạp chỉ tung ra được 4 pha dứt điểm dù chiếm ưu thế đôi chút về quyền kiểm soát bóng 52%. Tỷ số 2 – 0 được ấn định sau đó 5 phút nhờ công của P. Hansson.

Nếu không có gì bất ngờ, tại bảng đấu này hai đội đi tiếp sẽ là Tây Ban Nha và Thụy Điển. Hai đội bóng đã thể hiện đúng phong độ và đẳng cấp của mình trong trận ra đấu ra quân.

Đội hình ra quân:

Tây Ban Nha: Casillas, Sergio Ramos, Marchena, Puyol, Capdevila, Silva (Alonso 77), Senna, Xavi, Iniesta (Santi Cazorla 63), Villa, Torres (Fabregas 54).
Dự bị: Palop, Albiol, Fernando Navarro, Juanito, Arbeloa, De la Red, Guiza, Sergio Garcia, Reina.

Ghi bàn: Villa 20, 45, 75, Fabregas 90.

Nga: Akinfeev, Aniukov, Shirokov, Kolodin, Zhirkov, Sychev (Bystrov 46), Zyryanov, Semak, Semshov (Torbinsky 57), Bilyaletdinov, Pavluchenko, Bystrov (Adamov 70).
Dự bị: Gabulov, Vasili Berezutsky, Yanbaev, Ignashevich, Alexei Berezutsky, Ivanov, Saenko, Malafeev.

Ghi bàn: Pavluchenko 86.

Khán giả: 30,000
Trọng tài: Konrad Plautz (Áo).


Hy Lạp: Nikopolidis, Seitaridis, Kyrgiakos, Antzas, Dellas (Amanatidis 70), Torosidis, Charisteas, Basinas, Katsouranis, Karagounis, Gekas (Samaras 46).
Dự bị: Chalkias, Goumas, Vyntra, Spyropoulos, Patsatzoglou, Giannakopoulos, Tziolis, Salpigidis, Liberopoulos, Tzorvas.

Thẻ vàng: Charisteas, Seitaridis, Torosidis.

Thụy Điển: Isaksson, Alexandersson (Stoor 74), Mellberg, Hansson, Nilsson, Wilhelmsson (Rosenberg 78), Svensson, Ljungberg, Andersson, Ibrahimovic (Elmander 71), Henrik Larsson.
Dự bị: Shaaban, Dorsin, Majstorovic, Granqvist, Kallstrom, Sebastian Larsson, Linderoth, Allback, Wiland.

Ghi bàn: Ibrahimovic 67, Hansson 73.

Khán giả: 30,000
Trọng tài: Massimo Busacca (Thụy Sĩ).

Vinh Hải

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động