 |
|
Ronaldo có thể chọc thủng lưới thủ thành số 1 P.Cech |
(LĐ) - Bồ Đào Nha và CH Czech đều đã có sự khởi đầu không thể ngọt ngào hơn. Nhưng hãy gác chuyện quá khứ lại, cho cuộc chiến đo những giá trị thực vào đêm nay...
1. Nếu như Bồ Đào Nha đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối trước cựu đệ tứ anh hào thế giới Thổ Nhĩ Kỳ, thì CH Czech phải cần một chút may mắn, để vượt qua chủ nhà Thụy Sĩ. Song bất luật thế nào, không một ai dám phủ nhận sức mạnh của họ, trong tương quan lực lượng ở bảng A.
Bộ khung từng giành ngôi thứ ba World Cup 2002, đều được HLV Fatih Terim giữ lại, ngay cả khi người Thổ đã thất bại trong chiến dịch vòng loại World Cup 2006. Với sự chuẩn bị khá kỹ càng, giới chuyên môn kỳ vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gây bất ngờ tại VCK EURO lần này, với lối đá đậm chất kỹ thuật và rất khó chịu.
 |
| Thủ thành số 1 P.Cech | Tất nhiên, cáo già "Big Phil" (biệt danh của HLV F.Scolari) biết rõ điều đó. Nhưng "dĩ độc trị độc", "Big Phil" hiệu lệnh cho các học trò bung hết sức công phá, bằng các đợt lên bóng liên tiếp như muốn bóp nghẹt đối phương. "Tầm sát thương" trong những đòn đánh của người Bồ rất lớn và Thổ Nhĩ Kỳ đã phải dính chưởng trong hiệp nhì. Nếu như trước đây, Scolari chấp nhận chơi thứ bóng đá tiêu cực, để giành các chiến thắng tối thiểu, thì giờ ông lập trình cho các học trò tấn công đến phút chót.
Cũng như CH Czech ngày hôm đó, Bồ Đào Nha đã giành trọn 3 điểm mà không chịu một tổn thất đáng kể nào về lực lượng (ngoài tai nạn của thủ môn dự bị Quim). Vào thời điểm mà Milan Baros vẫn không thật sung sức, Brueckner cũng không muốn mạo hiểm, bởi CH Czech đã xuất phát với tâm lý cầu hoà trong trận đấu đó. Mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu phân định ngôi thứ với Bồ Đào Nha.
2. Sẽ không có nhiều thay đổi về nhân sự như ngày xuất quân, bởi HLV Brueckner đang hướng đến sự ổn định. Để tăng sức mạnh làm đối trọng với người Bồ trên hàng công, ông Brueckner sẽ phải cậy đến Baros, chơi phía dưới Koller ở trận đấu này. Nếu thế, Jan Polak sẽ phải lui lại băng ghế dự bị, giống như Vaclav Sverkos. Trong khi Petr Cech vẫn là chốt chặn an toàn trong khung gỗ, thì tứ vệ Jankulovski - Ujfalusi - Rozehnal - Grygera đã và đang chơi rất ổn định. D.Jarolim và J.Plasil vẫn hoán đổi vị trí cho nhau để chơi cạnh Galasek ở trung tâm hàng tiền vệ, nhưng Libor Sionko thì gần như bất di bất dịch ở cánh phải. Với cách bài bố này, CH Czech có thể vừa bịt kín được mọi khe hở bên phần sân nhà, lại vẫn giữ được mức độ nguy hiểm tiềm ẩn ở khu cấm địa bên kia.
Trong khi CH Czech đang khá tất bật cho trận chiến ở Geneve, thì Bồ Đào Nha lại rất thảnh thơi. Hai trong số 3 người vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, Nani và Raul Meireles, đều ít nhiều để lại dấu ấn (trong đó, Meireles ghi bàn ấn định chiến thắng 2 - 0, phút 90+1), nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ sẽ được đặc cách ở trận đấu này. Mọi thứ lại trở về như lúc bắt đầu, với đội trưởng Gomes ở nơi cao nhất. Sở hữu một giàn tiền vệ, với khả năng làm bàn siêu hạng, tuyến hậu vệ với Pepe có thể tham gia không chiến trong các tình huống bóng chết, Bồ Đào Nha vẫn chơi mà chấp đối phương cả hàng tiền đạo.
Thoạt nhìn, tưởng chừng các pha đan bóng uyển chuyển từ rất xa của Bồ không bao hàm tính thực dụng, nhưng chỉ bằng một cú chọc khe, đã có thể tiếp cận khung thành đối phương, bất cứ lúc nào họ muốn. Để hoá giải được lối chơi đầy biến hoá giữa trung lộ và dãn biên của Bồ Đào Nha, CH Czech phải có những phương án đánh chặn từ xa và bọc lót nhiều tầng. Làm được điều đó, thầy trò Brueckner sẽ thành công. Dự đoán: CH Czech thắng 2 - 1.
l HLV Brueckner: "Chúng tôi đã họp và rút kinh nghiệm, sau trận cầu khó khăn với đội chủ nhà. Toàn đội đều đang rất hưng phấn, song tôi cho rằng cần phải có một số điều chỉnh trong trận đấu với Bồ Đào Nha, bởi Bồ Đào Nha chơi tấn công giỏi hơn Thụy Sĩ rất nhiều". l HLV Scolari: "Vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi đã nắm trong tay 50% khả năng đi tiếp. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ băng ghi hình các trận đấu của CH Czech, họ là một đội bóng tốt và có lối chơi đẹp mắt. Nếu chơi đúng với khả năng của mình, CH Czech sẽ giành 1 trong 2 suất của bảng A lọt vào vòng trong".
Thảo Nguyên
|