Chính chiến thắng trước Bồ Đào Nha ở ngày khai mạc 4 năm về trước ấy đã giúp Hy Lạp làm điều kỳ diệu, bởi 2 trận còn lại, họ chỉ giành 1 điểm trước Tây Ban Nha (thua Nga 1-2) là đã đủ để đi tiếp, dù bằng điểm với chính đối thủ. Là nhà vô địch, nhưng Hy Lạp vẫn phải trải qua vòng đấu loại.
Có điều, ở vào bảng C khá nhẹ nhàng, họ đã băng về đích rất sớm, bỏ xa Thổ Nhĩ Kỳ về nhì tới 7 điểm. Vẫn là những trụ cột của 4 năm về trước làm nòng cốt, họ đã lao về đích, với thành tích 10 trận thắng, 1 hoà, 1 thua, ghi tới 25 bàn và chỉ để lọt lưới 10 bàn, trái ngược hẳn với thành tích ở EURO 2004.
HLV Otto Rehhagel đã chủ động chơi với 3 tiền đạo, chủ yếu là A.Charisteas, F.Gekas và Y.Amanatidis, chứ không cù nhầy như ở đất Bồ 4 năm về trước. Chỉ có điều đáng buồn là những trận giao hữu gần đây, nhà ĐKVĐ không đạt được hiệu quả cao, thậm chí thất bại tủi hổ. Nhưng đó có thể là sự thử nghiệm của King Otto, hay là sự tung hoả mù đánh lừa các đối thủ, đặc biệt là với những người quen thuộc là Nga và Tây Ban Nha - những đối thủ cùng bảng 4 năm về trước?
Nhưng cũng mùa hè 4 năm về trước, họ chỉ thắng Bồ Đào Nhà 2-1 ở trận mở màn, rồi hoà Tây Ban Nha 1-1 và thua Nga 1-2 và may mắn giành vé vào tứ kết nhờ hơn chỉ số phụ so với "bò tót". Lần này, họ khó có thể đặt mục tiêu giành điểm tuyệt đối với hai đối thủ cũ. Thế nên, nhà vô địch buộc phải dốc sức để giành trọn 3 điểm trước đối thủ thời gian gần đây suy yếu là Thụy Điển.
Rất may là những cầu thủ chấn thương như G.Karagounis, P.Antzas, A.Nikopolidis đều đã bình phục hoàn toàn. Trước một Thụy Điển với cặp tiền đạo (Z.Ibrahimovic chưa bình phục hoàn toàn phong độ, H.Larsson đã 37 tuổi), nhà vô địch có thể giành chiến thắng. Nếu thất bại, con đường bảo vệ ngôi báu của họ có thể sẽ bị chặn đứng, ngay ở vòng bảng.
Một thống kê đáng chú ý, trong 5 lần gặp nhau trước đây, Hy Lạp chiếm ưu thế với 2 chiến thắng và 3 trận hoà. Lần gặp thứ sáu, nhà ĐKVĐ liệu có tiếp nối mạch thành tích bất bại trước Thụy Điển? Nhiều khả năng là có.
Dự đoán: Hy Lạp thắng 2-1.