Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Bóng đá và sắc tộc
Lao Động số 129 Ngày 09/06/2008 Cập nhật: 8:07 AM, 09/06/2008
(LĐ) - Xem Bồ Đào Nha đá, người hâm mộ Việt Nam ít nhiều vẫn cố tìm một chút gì đó liên quan đến tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam: Calisto.

Đấy cũng là lý do những trận đấu có Bồ Đào Nha ở các đài truyền hình và cả những tờ tin nhanh, ông Calisto bao giờ cũng đắt hàng vì ông nói về đội bóng quê hương mình như nói về chính mình vậy.

Tương tự, đêm qua xem các cầu thủ Áo thi đấu với Croatia, ai cũng nhớ ngay đến ông Alfred Riedl từng gắn bó với bóng đá Việt Nam qua nhiều mùa giải. Cũng không ít người tự hỏi, nhìn Áo đá như thế có dáng dấp gì với những cái mà Alfred Riedl để lại với bóng đá Việt Nam đâu. Ấy vậy mà cuối cùng vẫn thấy sự gần gũi qua những nỗ lực của người Áo đá với tư thế kèo dưới.

Tôi may mắn có lần ngồi xem Bồ Đào Nha đá cùng ông Calisto và quả thật là xem đội tuyển quốc gia của ông mới thấy ông tinh tường. Ông xem không với tư cách của một fan Bồ Đào Nha mà ông luôn đặt mình vào vị trí của HLV Scolari rồi tính toán và phân tích như thể chính mình là Scolari vậy.

Chỉ có điều, ông HLV người Bồ này rất ít chê cầu thủ mà hay "góp ý" cho HLV. Ông thốt lên như mình đang ngồi khu kỹ thuật: "Sao "nhốt" Ronaldo vào chỗ đấy!" hoặc "Phải "thả" Deco ra cho anh ấy hoạt động tự do...". Thậm chí, có lúc ông thốt lên phải thay người và lạ thật, khi vị trí ông chỉ (qua truyền hình) vài phút sau là thấy ông Scolari thay ngay...

Tôi chỉ tiếc chưa có cơ hội được xem bóng đá với ông Riedl, nhưng rõ ràng đêm qua khi xem đội Áo của ông đá lại thấy đội bóng này rất gần với mình. Có lẽ vì trong nhịp đập của hàng triệu cổ động viên Áo có một nhịp đập của một con người sống bằng quả thận của một người Việt Nam chỉ vì yêu mến ông Riedl mà sẵn sàng hy sinh phần thân thể của mình cho ông HLV người Áo.

Nếu ông Calisto hay tự hào về một Bồ Đào Nha với một thế hệ vàng và những con người viết nên trang sử đẹp của bóng đá Bồ Đào Nha thì ông Riedl lại hay tự hào với cái thời hoàng kim mà ông nằm trong top Quả bóng đồng Châu Âu.

Ông Riedl không hay ca ngợi bóng đá Áo, bởi ông biết Áo là quốc gia thấp nhất về bóng đá trong khu vực Châu Âu.

Tự dưng nhìn các cầu thủ Áo đá với Croatia nhọc nhằn bằng nỗ lực và bằng tinh thần lại nhớ đến cái ghế ông Riedl ngày nào trên hàng ghế ban huấn luyện Việt Nam chơi ra trò ở ASIAN Cup. Hình ảnh ấy gần gũi lắm. Có lẽ chính vì thế mà hôm qua nhân những trận bóng đá của giới phóng viên, bên bàn tròn ngồi nói chuyện về đội Áo, nhiều phóng viên đã thốt lên: "Ở đội Áo tôi biết có mỗi một... Alfred Riedl".

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động