Cuộc đối chất giữa 2 CLB XM.HP, TCDK.SLNA với BTC giải hôm 28.5, báo chí chỉ được nghe kể lại qua lời ông Trưởng ban Truyền thông Nguyễn Lân Trung, nhưng vẫn đủ thấy sự kịch tính, khi hai bên cố gắng đổ lỗi cho nhau.
"Nghệ An có cảm tưởng Hải Phòng không chịu nhận lỗi gì hết"
Được báo cáo trước, GĐĐH XM.HP Đỗ Đại Dương "tố" lực lượng an ninh sân Vinh thiếu trách nhiệm, CĐV Nghệ An đuổi đánh CĐV Hải Phòng đến cách TP.Vinh 40km, thiệt hại của XM.HP gồm 8 người bị thương, 3 người đi cấp cứu, vì vậy họ đòi TCDK.SLNA phải bồi thường. Phía SLNA lại cho rằng, nếu không có nỗ lực của lực lượng an ninh thì hậu quả còn nặng nề hơn. Hải Phòng bảo CĐV của họ bị bỏ rơi, bơ vơ giữa TP.Vinh, Nghệ An nói không đúng: "Chúng tôi đã đưa ra đến tận ngoài thành phố". Nghệ An buộc tội CĐV Hải Phòng hung hăng ném đá trên khán đài, Hải Phòng cãi lại: "Ông không ném vào, lấy cái gì chúng tôi ném ra!".
Sau một hồi cãi nhau ỏm tỏi, phía Nghệ An không nhất trí với báo cáo của Hải Phòng, Hải Phòng không đồng ý với kết luận của Nghệ An. Không kìm được "ấm ức", ông Trưởng BTC sân Vinh Lô Trung Thành còn "tố" lại: "Sao báo cáo của tôi nhiều khuyết điểm, báo cáo của Hải Phòng không có khuyết điểm nào? Nghệ An có cảm tưởng Hải Phòng không chịu nhận lỗi gì hết".
Với vai trò trọng tài, đại diện VFF (PCT Vũ Quang Vinh, Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi) phải kết luận cái sai của từng bên. Lỗi của XM.HP là: Không nắm sát số lượng CĐV (từ 15 xe biến thành 25) gây khó khăn cho BTC sân. Mang cờ và cán cờ vào sân quá quy định (tại sao BTC sân không phát hiện được?). Tham gia ném đá, ẩu đả. Lỗi của sân Vinh nặng hơn: Số lượng công an chưa đủ, tăng cường chậm, nắm tình hình yếu, chủ quan, phương án bảo vệ thiếu hiệu quả, nghiệp vụ của lực lượng an ninh có vấn đề! Phản ứng chậm, lúng túng, thiếu sự răn đe.
VFF giảm thiệt hại
Tuy nhiên, cũng trong kết luận VFF lại cho rằng, vụ ẩu đả ở sân Vinh không thể gọi là "đẫm máu". Cố gắng hạ thấp mức độ thiệt hại, VFF cho rằng số nạn nhân mà bệnh viện 115 cung cấp: 5 người nhập viện, 1 người phải khâu đầu do bị gạch đá ném - không phải là thương vong quá lớn (CĐV Nghệ An bị chết do xe CĐV Hải Phòng cán phải không được tính vào đây (!). Ông Lân Trung còn cho biết, phía Nghệ An khẳng định: Có xô xát nhưng không có sự đe doạ tính mạng hai bên! Thiệt hại vật chất cũng không lớn: "Chỉ có" 6 xe CĐV, 1 xe chở cầu thủ bị vỡ kính.
Để chứng minh vụ ẩu đả không đến mức "kinh hoàng", VFF còn xác định rằng chỉ khoảng 100 CĐV Nghệ An nhảy xuống sân cỏ, nhưng chỉ có 20 người trong số đó nhảy vào hành hung CĐV Hải Phòng! 20 CĐV xứ Nghệ đánh tan tác 800 CĐV Hải Phòng, vỡ đầu mẻ trán, máu chảy be bét, 21h đêm không dám bước chân khỏi SVĐ? Ai tin?
Vai trò của Chủ tịch, TTK VFF ở đâu?
"Suốt từ khi cuộc ẩu đả tại sân Vinh bắt đầu, người ta chưa thấy Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ hay TTK Trần Quốc Tuấn xuất hiện bày tỏ quan điểm của mình? Tại sao vậy?" - câu hỏi của PV Lao Động được ông Lân Trung trả lời ngắn gọn là TTK Trần Quốc Tuấn đi nước ngoài, còn Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đang chuẩn bị cho VCK giải bóng đá nữ tại TPHCM (khai mạc hôm 28.5), nhưng vẫn chỉ đạo sát sao qua điện thoại. "Chính VFF thừa nhận vụ ẩu đả này gây lo ngại cho toàn xã hội, Bộ VHTTDL đã có 2 cuộc họp về vấn đề này, đích thân Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh sáng qua đã chủ trì một cuộc họp, thế đã đủ để Chủ tịch VFF trực tiếp chỉ đạo chưa?" - trả lời câu hỏi của Lao Động, ông Trung nói: "Chủ tịch sẽ có biện pháp khi đi công tác về. Tất nhiên, nếu có bạo loạn đánh nhau chết tại chỗ thì chủ tịch phải thu xếp mọi việc để trở về ngay. Nhưng hiện nay các ban chức năng của VFF vẫn đang thay mặt chỉ đạo. Không nên đặt vấn đề cái nào nặng hơn cái nào. Chúng tôi ý thức rằng thương vong trong xô xát ở mức độ không nhiều, không cao, nhưng nghiêm trọng hơn là hình ảnh bóng đá VN bị bôi nhọ".
Kết thúc cuộc họp, vẫn chưa có một hình thức kỷ luật nào được đưa ra bởi theo ông Lân Trung thì do Trưởng BKL Nguyễn Hải Hường đang bận (không rõ lý do), nên phải cuối tuần này hoặc đầu tuần sau, BKL mới họp được.
|
* Người phát ngôn của Bộ VHTTDL Tô Văn Động hôm 28.5 cho biết, trong 2 ngày (27 - 28.5), lãnh đạo bộ đã có 2 cuộc họp liên tiếp với Tổng cục TDTT để bàn về vụ ẩu đả trên sân Vinh nói riêng và tình trạng bạo lực trong các giải bóng đá nói chung. Theo nguồn tin của Lao Động thì Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã giao cho Thanh tra bộ, Vụ Pháp chế và Tổng cục TDTT làm rõ trách nhiệm và tiếp tục kiểm tra nguyên nhân. Quan điểm của bộ là yêu cầu VFF và các bên liên quan kiểm điểm trước rồi bộ mới kết luận. Bộ sẽ có hình thức khiển trách, kỷ luật cá nhân cụ thể sau khi làm rõ trách nhiệm.
* Phó GĐ Công an TP.Vinh Ngô Sỹ Sơn hôm 28.5 cho biết, Công an Nghệ An đã chính thức thành lập ban chuyên án và đưa ra khởi tố 2 vụ án: Vụ tai nạn giao thông gây chết người và vụ gây rối trật tự, huỷ hoại tài sản.
* Sân Hàng Đẫy cũng phải phòng xa. Lo ngại vì lời hứa hẹn được tung lên mạng từ mấy hôm nay của CĐV Hải Phòng và CĐV Thể Công, lấy sân Hàng Đẫy (Hà Nội) làm "điểm hẹn" để "làm thịt" CĐV SLNA, hôm qua (28.5), BTC sân Hà Nội cũng phải họp gấp mặc dù còn đến gần 2 tháng nữa, trận HP.HN - SLNA (19.7) và HN.ACB - SLNA (26.7) mới diễn ra.
Theo Phó GĐ Sở VHTTDL Nguyễn Đình Lân thì Hội CĐV HP.HN và HN.ACB dứt khoát không tham gia vào lời "hiệu triệu" của CĐV Hải Phòng và Thể Công: Chúng tôi sẽ kết hợp với nhiều biện pháp thực tế nữa chứ không chỉ nói suông. Thậm chí sẽ có những biện pháp mang đậm tính nghiệp vụ một chút mà hiện giờ chưa thể tiết lộ được. Ngay trước trận đấu sẽ có phương án cụ thể: Về chỗ ngồi của CĐV, các biện pháp ngăn chặn từ xa, vòng trong, vòng ngoài.
Cần thiết, có thể chúng tôi sẽ phải diễn tập chống bạo loạn. Lực lượng an ninh chắc chắn phải huy động đông hơn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành phố sẽ vào cuộc, chưa kể lực lượng công an chìm nữa. HN đã có kinh nghiệm đối phó với những tình huống như thế này, tôi tin tưởng sẽ không có sự cố xảy ra".Q.M |