Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Nước mắt...
Lao Động số 119 Ngày 28/05/2008 Cập nhật: 10:38 PM, 27/05/2008
Hai mẹ con chị Thuỷ đau đớn vì cái chết thương tâm của chồng, của cha.
(LĐ) - Một ngày sau cái chết thương tâm sau cuộc loạn đả kinh hoàng trên sân Vinh, VFF và ông trưởng giải đã tổ chức họp báo về sự cố trên và nhận một phần trách nhiệm. Và cũng như bao lần, ông trưởng giải lại buồn, lại sụt sịt. Lời nghẹn ngào giữa phòng họp báo trong đó có nhiều phóng viên đang "say" chất vấn ông, chất vấn VFF...

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, giới truyền thông lại đến văn phòng VFF để nghe thông báo về các sự cố và để nghe các điệp khúc cũng như để chứng kiến lời nghẹn ngào của những người điều hành.

Cùng ngày hôm ấy, ở phường Cửa Nam, TP.Vinh, Nghệ An, một người vợ trẻ tên Thuỷ tay bế con thơ mới 14 tháng tuổi đang đứng trước quan tài nghẹn ngào và khóc cho sự ra đi thật thảm thương và đau đớn của chồng. Giọt nước mắt của một người vợ mất chồng trong cảnh con thơ phải mất cha, mà hai mẹ con chỉ biết sống với nghề uốn tóc.

Ông Dương Nghiệp Khôi tại buổi họp báo hôm 26.5.
Chị Thuỷ chẳng quy tội cho ai đã cướp đi sự bình yên nơi gia đình nhỏ bé của mình, mà chỉ khóc cho số phận kém may mắn của anh Hà Huy Thành - chồng chị và hai mẹ con chị.

Đổ lỗi hay nhận một phần trách nhiệm hoặc thanh minh cho một cái chết ngoài sân khác với tính chất của một cuộc loạn đả... bây giờ có còn ý nghĩa gì với nỗi đau không thể xoa dịu của một gia đình trẻ. Hai đêm 25 và 26.5, những hình ảnh trên truyền hình đã nói thay tất cả rồi. Có cần phải đổ hết cho BTC sân Vinh khi những nhà "quản trò" trong cuộc chơi lớn cứ luôn phải bận bịu với cách xử và cách ra thông báo kỷ luật để đối phó với dư luận?

Hôm qua, cũng rất nhiều người yêu bóng đá khóc cho thân phận của bóng đá VN và khóc cho chính cái tổ chức xã hội VFF khi nghe về thứ văn hoá từ chức.

Làm gì có thứ văn hoá từ chức mà phải tổ chức kỷ luật và yêu cầu thì mới gọi là từ chức?

Chỉ 4 tháng trong năm 2008, ở một giải đấu mà đã 4 vụ loạn đả và nếu tính ngược về những mùa 2006, 2007 thì con số ấy lên rất cao. Thế mà lần nào cũng vòng vo với báo cáo, với chứng cứ rồi rút kinh nghiệm và... lỗi tại...

Không biết nước mắt người vợ trẻ khóc thương cho chồng có "cùng hệ" với sự nghẹn ngào của những nhà điều hành trước sự cố rồi sự cố và lại sự cố ở một đất nước bình yên?

>> "Nếu còn xảy ra sự cố tương tự, tôi sẽ thôi cương vị này"
>> Năm 2008: 4 tháng, 4 vụ loạn đả!
>> VFF nhận trách nhiệm, dũng cảm từ chức?
>> Lại ẩu đả trên sân Vinh
>> Nghĩ từ cái chết của một cổ động viên

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động