Trước trận TCDK.SLNA gặp XM.HP ở sân Vinh, các PV đã rủ nhau lặn lội vào Vinh vì xác định đây là điểm "nóng", dễ có ẩu đả khi lượt đi ở Hải Phòng (hoà 0-0), hai nhóm CĐV đã có màn đấu... võ mồm trên khán đài. Hơn 600 CĐV Hải Phòng cũng không quản xa xôi vào tận Vinh cổ vũ cho đội nhà.
Thế nhưng, điều mà ai cũng biết và đã được nói ra rả trên các báo nhiều ngày nay không hiểu sao lại không được BTC sân lưu tâm.
Vắng tiền đạo số 1 Nguyễn Công Vinh, đội chủ nhà bộc lộ rõ sự yếu kém trong khâu ghi bàn. Bước ngoặt của trận đấu xảy đến ở phút 45 khi thủ thành Tuấn Điệp lao ra vồ vào chân của Đắc Khánh trong vòng cấm. Trọng tài Trần Khánh Hưng chỉ tay vào chấm 11m và đội trưởng Nguyễn Huy Hoàng dễ dàng mở tỉ số. Tưởng chừng đội bóng thành Vinh sẽ có chiến thắng trọn vẹn thì phút 87, Đức Thắng vuốt bóng bằng chân phải, đi thẳng vào lưới thủ môn Viết Nam, đem lại 1 điểm quý giá cho đội bóng đất cảng. CĐV Hải Phòng sung sướng phát điên và đốt pháo sáng trên khán đài. Hai bên lời qua tiếng lại - mầm mống cho "trận chiến" kinh hoàng sau đó.
Trước khi trận đấu kết thúc 2-3 phút, một số CĐV TCDK.SLNA đã rời sân và vác tất cả những gì có thể biến thành vũ khí (gạch, đá, gậy...) trở lại sân ném về phía CĐV H.P. Nhóm CĐV H.P hoảng hồn nhảy hết xuống sân cỏ. Tuy nhiên, những hooligan thành Vinh không tha, đã truy đuổi, nhổ cả cột cờ góc làm vũ khí trong sự bất lực và thờ ơ của lực lượng an ninh chủ nhà rất mỏng (chỉ chưa đến 100 người). Không những thế, trong giờ phút nguy cấp mà lực lượng bảo vệ vẫn giữ nguyên tắc là không cho CĐV khách xuống sân. Vậy nên, CĐV H.P như "chuột chạy đường cùng". Trận hỗn chiến xảy ra với kết quả là hơn chục CĐV cả hai bên (nhưng đa số là H.P) máu me đầy mình nằm la liệt dưới sân cỏ, trong đó, 1 CĐV HP bị ngất tại chỗ, 2 CĐV Hải Phòng bị đánh vào đầu nặng nhất, phải đi cấp cứu.
Xe của đội XM.HP để ngoài sân cũng bị ném vỡ hết kính. Đến tận 21h đêm qua, một nhóm hooligan xứ Nghệ vẫn đứng ở đầu đường trước sân Vinh chờ CĐV H.P rời sân để "làm thịt", khiến Phó GĐ Sở VHTTDL Hải Phòng Ngô Duy Hổ phải vội điện cho Công an H.P nhờ Công an N.A giúp đỡ.
Nguyên nhân của trận ẩu đả này được xác định là lỗi từ cả hai phía, nhưng sự tắc trách và chủ quan của BTC sân Vinh thì cũng rất rõ. Một trận đấu đã được dự báo trước là nóng, nhưng BTC lại bố trí lực lượng an ninh quá mỏng. Thậm chí khi một CĐV H.P bị đánh vỡ đầu nằm trên sân, một thành viên BTC sân còn lại gần buông một câu: "Bị thế đã là cái gì"! Giám sát trận đấu Nguyễn Văn Phú cho biết, ngày mai ông sẽ làm báo cáo gửi BTC giải, nhưng thái độ của BTC sân là rất đáng chê trách. Lúc 22h15, tin từ N.A cho biết, vừa rời sân Vinh một quãng, do phải tắt đèn pha tránh sự truy đuổi của CĐV N.A, đoàn xe của CĐV H.P đã gây tai nạn chết người. Chỉ có 4 xe của CĐV H.P đi thoát, còn 11 xe của CĐV H.P phải quay trú tại Công an tỉnh Nghệ An.
ĐMP.NĐ - TMN.CSG 2-0: Đòi đủ nợ. Kết cục trận đấu trên sân Thiên Trường lại giống dự đoán của chúng tôi, khi đội chủ nhà dù đang có phần thất thế lại giành trọn 3 điểm trước đội trong tốp dẫn đầu, với cú đúp của tuyển thủ quốc gia Đức Dương ở các phút 38 và 86.
HN.ACB - SHB.ĐN 2-3: 3 phút - 3 điểm. Đây là một trong những trận đấu kịch tính hiếm hoi trên sân Hàng Đẫy, vì đến tận khi trận đấu chỉ còn 4 phút, HN.ACB tưởng đã nắm chắc chiến thắng vì đang dẫn 2-1 với cú đúp của Huỳnh Điệp (Eduardo ghi bàn cho SHB.ĐN); nhưng chỉ trong 3 phút (từ 86 đến 88), 2 "sát thủ" Furrier và Almeida đã lần lượt xé tung hàng phòng ngự mệt mỏi của HN.ACB để ghi thêm 2 bàn, mang lại 3 điểm trọn vẹn cho SHB Đà Nẵng.
HA.GL - B.BĐ 0 - 0: Đúng kịch bản. Không nằm ngoài dự đoán của Lao Động, HA.GL đã nhượng 1 điểm vô cùng quý giá cho người anh em Bình Định, tại phố núi Pleiku. Đội chủ nhà chỉ xuất phát rất chậm. Con số thống kê cho thấy hơn 50% thời gian kiểm soát bóng của 2 đội, nằm ở khu giữa sân. Cho đến giữa hiệp nhì, rất nhiều CĐV thiếu kiên nhẫn đã bỏ về.
ĐT.LA - K.KH 2-0: Lên nhì bảng. Đội chủ nhà muốn trả sòng phẳng món nợ từ trận thua 2 - 4 ở lượt đi, nhưng suốt hiệp đầu, đội chủ nhà gần như không tạo được pha lên bóng ra hồn nào. Hết Tài Em, rồi Minh Phương (sau đó được thay bằng Hoàng Lâm) đều bị Duy Nam bắt chết, trên mặt sân trơn và rất khó đá (do cơn mưa nặng hạt lúc trưa). Tuy nhiên, vào những phút cuối trận, ĐT.LA đã bất ngờ có 2 bàn thắng, do công của những ngoại binh: Ivan (phút 87) và Antonio (phút 90+3, từ chấm 11m). Với 3 điểm, ĐT.LA đã vươn lên ngôi nhì bảng.
Trận đấu muộn nhất vòng 18 diễn ra chiều 27.5 giữa XMCT.TH và B.Bình Dương.
Xếp hạng sau vòng 18: 1. Thể Công (18 trận, 31 điểm), 2. ĐT.LA (18, 30), 3. XM.HP (18, 29), 4. HA.GL (18, 29)... 12. XMCT.TH (17, 17), 13. HN.ACB (18, 13), 14. HP.HN (18, 12).