Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Đằng sau quyết định từ chức của Giang "đen"
Lao Động số 105 Ngày 12/05/2008 Cập nhật: 9:59 PM, 11/05/2008
HLV Vũ Trường Giang đã nói lời chia tay Ninh Bình.
(LĐ) - Một ngày sau trận thua H.Huế với tỉ số 1 - 4 ở vòng 16 giải hạng Nhất, HLV Vũ Trường Giang đệ đơn xin rút khỏi V.Ninh Bình.

Với một người giàu lòng tự trọng như Giang "đen" (tên gọi thân mật của HLV Vũ Trường Giang), quyết định này được hiểu rất đơn giản, sau chuỗi thành tích kém cỏi của đội bóng. Suốt thời gian dài gần đây, ứng viên thăng hạng V.NB gần như chỉ biết hòa và thua. Và như giọt nước tràn ly, trận đại bại ở cố đô là thời khắc cuối cùng của mối tình giữa Giang "đen" với V.NB. Một sự lặp lại không chờ đợi, khi cũng chừng gần 2 năm trước, Vũ Trường Giang đã phải "đứt gánh giữa đường" tại Tiền Giang... "Không có sức ép nào từ lãnh đạo đội bóng với tôi cả. Tôi đã đoán được tình hình khó khăn này khi đầu lượt về, nhưng quả thật, tôi không nghĩ tình hình bi đát thế...", HLV Vũ Trường Giang cố giấu sự thất vọng, khi ông vừa về đến Hà Nội sau chuyến bay vội sáng qua (11.5). Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như cách mà Giang "đen" lý giải, bởi V.NB là một đội quân ô hợp rất khó quản!

Với tham vọng thăng hạng V-League trong mùa này, đội bóng đã đầu tư rất nhiều tiền của để mua về các ngôi sao. Nhưng một khu rừng, không thể nuôi quá nhiều cọp. Bản thân chiếc băng đội trưởng của Quốc Trung đã gây quá nhiều tranh cãi trong nội bộ đội bóng, bởi thực tế, mức độ đóng góp của Trung rất hạn chế. Hữu Thắng (về V.NB với giá khởi điểm lên đến 3 tỉ đồng) cũng không khá hơn, nhưng lạ là anh vẫn được trao chức đội phó.

Thái độ kiêu căng (cãi tay đôi với HLV trưởng và lãnh đạo đội bóng trong cuộc họp - PV), cùng sự thất thường của Hữu Thắng trên sân, khiến đồng đội rất bức xúc. Cao Xuân Thắng thẳng thắn: "Cả đội, chẳng ai chơi với anh ta. Vào sân, Hữu Thắng chỉ ham biểu diễn, đá láo, rồi lãnh thẻ. Như trận đấu với An Giang đấy! Thắng chưa bao giờ vì tập thể, vì thành tích chung của đội bóng cả". Hữu Thắng vốn đã có quá nhiều tì vết, từ hồi khoác áo tuyển U.23 QG và ở Bình Dương. Ngày Hữu Thắng rời Bình Dương, HLV Lê Thụy Hải như trút được một gánh nặng...

Thực ra, dưới thời Vũ Trường Giang, V.NB đã từng có những trận đấu rất hay hồi giai đoạn 1 và liên tục nắm giữ 3 vị trí dẫn đầu giải hạng nhất, để rồi bất ngờ hụt hơi ở đầu giai đoạn lượt về, phần nhiều vì những lý do ngoài chuyên môn. Cách đây vài tuần, đã có thông tin GĐĐH Nguyễn Quốc Phong xin rút khỏi đội bóng, nhưng không được chấp thuận. Giờ đến lượt Giang "đen". Tạm thời, người thay thế HLV Vũ Trường Giang sẽ là Hà Thìn, một chuyên gia đào tạo trẻ của Nghệ An trước đây.

Thảo Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động