Thế nên, nếu cả hai cùng thắng 2 trận còn lại, M.U sẽ vô địch, dù số điểm là như nhau. Nhưng nếu M.U thắng tối nay, họ sẽ vô địch trước 2 vòng đấu, chức vô địch thứ 17 trong lịch sử, chức vô địch thứ 10 từ khi có giải Ngoại hạng - một kỷ lục! Thế nên, đó thực sự là trận chung kết... nửa vời.
Nhưng "còn nước còn tát", Chelsea vẫn muốn thắng và hy vọng M.U sẽ trượt chân ở 1 trong 2 trận còn lại. Tiếc là họ mất tiền vệ trụ cột F.Lampard, vì mẹ anh vừa qua đời do bệnh phổi, thọ 58 tuổi.
Với M.U, họ cũng không có trung vệ N.Vidic, vì đau dạ dày. Và nhiều khả năng, HLV A.Ferguson cũng không quyết thắng, nên sẽ tung đội hình 2 để giữ sức những trụ cột cho trận bán kết lượt về Champions League với Barca giữa tuần tới.
Một điều đáng lưu tâm khác, về lịch sử đối đầu ở Stamford Bridge, Chelsea thắng 19, hoà 17 và thua 29, riêng ở Premier League, kết quả đó là 5 thắng, 6 hoà và 4 thua. Mùa giải trước, là một trận đấu không bàn thắng. Kết quả ấy không cho Chelsea nhiều cơ hội, bởi họ không vượt trội trên sân nhà.
Nhưng Chelsea và M.U còn có thể gặp nhau ở một trận chung kết khác, chung kết Champions League, ngày 21.5 ở Moscow; bởi lẽ cả hai đều đã hoà trên sân khách ở lượt đi (Chelsea còn lợi thế hơn khi hoà 1-1 trên sân của Liverpool và chỉ cần hoà không bàn thắng thứ tư tới là vào chung kết). Và thế "trận chung kết" tối nay không hẳn đã quyết liệt, ăn thua đủ.