Bước vào trận đấu, Chelsea cố gắng cầm bóng chắc tấn công nhưng vấp phải sự phòng ngự kín kẽ, tranh chấp quyết liệt của các cầu thủ Evetorn. Thế nên, các pha tấn công biên của Chelsea đều không đem lại hiệu quả.
Tình huống nguy hiểm nhất lại thuộc về đội chủ nhà Everton khi Manuel Fernandes đá phạt trực tiếp, bóng đập đất rất khó chịu và chỉ nhờ vào tài năng của thủ thành Petr Cech, Chelsea mới không bị thủng lưới.
Chỉ khi những pha tấn công trung lộ được tổ chức nhiều hơn thì Chelsea mới có được bàn thắng vào phút thứ 41, do công của tiền vệ M.Essien. Ngay sau khi ghi được bàn thắng, tinh thần các cầu thủ Chelsea tăng lên rõ rệt và phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Howard khi tung người đẩy bóng sau cú sứt như búa bổ của Jon Obi Mikel thì Everton mới ra sân nghỉ giữa hiệp chỉ với 1 bàn thua.
Bước sang hiệp hai, cả hai đội chơi giằng co nhưng trong thế trận mà tiền đạo của cả hai bên đều biến mất giữa hàng hậu vệ nên đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tình huống đáng kể nhất là pha sút phạt của Fernandes ở phút 67 đã đưa bóng đi sát cột dọc bên phải khi mà thủ thành Petr Cech đã đứng nhìn. Tránh lặp lại kết cục như trận đấu với Wigan (bị gỡ hoà vào phút 90+2), HLV Avram Grant đã tung Makelele vào thay Wright-Phillips ở phút 80, tăng cường khả năng phòng ngự từ xa và đã bảo toàn được tỉ số mong manh.
Với chiến thắng này, Chelsea đã phần nào tạo áp lực lên Manchester United trong trận đấu vào tối mai trên sân của Blackburn, khi khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn 2 điểm. Còn với Everton, giấc mơ tham dự Champions League coi như chấm dứt.