Khác với thông lệ, năm nay chỉ có các HLV mới được phép bỏ phiếu bình bầu danh hiệu "HLV xuất sắc năm". Chưa hết, cuộc bầu chọn này rất "khép kín", đến khi lãnh đạo VFF, thành viên BTC bước xuống sân Gò Đậu trao danh hiệu "HLV xuất sắc năm" cho ông Hải (hôm 23.9), nhiều người mới ngớ ra. Tại sao lại có sự thay đổi chóng vánh, "bí mật" đến như vậy?
Lý là trong một cuộc họp gần đây của VFF và các HLV, cũng như lãnh đạo đội bóng, HLV Lê Thụy Hải từng "thề độc": "Nếu cuối năm nay, danh hiệu "HLV xuất sắc" có được trao cho tôi đi chăng nữa, nhưng vẫn còn các phiếu bầu của báo chí, tôi quyết không nhận". Lý do ông Hải đưa ra là, nhiều phóng viên viết bóng đá lại chẳng biết mô tê gì về bóng đá, thì bình bầu cái gì(?!).
HLV này còn thẳng tưng ruột ngựa rằng, một phần trong số đó (tức các phóng viên) thậm chí còn bị vài CLB giật dây(?!). Trong phạm vi bài báo, chúng tôi không bàn tới mối "hiềm khích" của HLV Lê Thụy Hải với báo giới nữa, vì đã có quá nhiều tiền lệ rồi, câu hỏi này xin dành cho VFF cũng như BTC giải.
Trong một lần trả lời Báo Lao Động mới đây, HLV Lê Thụy Hải đã nói thẳng: "Như các anh thấy đấy, chẳng ai lại trao danh hiệu "HLV xuất sắc" cho cả HLV trưởng và ông GĐKT của một đội bóng cả, 2 kỷ niệm chương, 2 cái bản chứng nhận. Điều này diễn ra không chỉ một lần, mà còn nhiều lần. Ông Calisto giỏi thật, nhưng ở ĐT.LA mùa bóng trước, anh Huỳnh Ngọc San mới là HLV trưởng chứ(?!).
Năm nay, ông Calisto chuyển hẳn sang chức danh HLV trưởng, nhưng ông ấy có thắng được tôi không (?!). "Gạch" có ông GĐ Phạm Phú Hoà nổi tiếng là hô mây, gọi gió, ông ta muốn trọng tài này bắt, thì BTC lập tức phải chiều. Anh (phóng viên Lao Động) cứ ghi rõ là ông Hải nói thế! Ai cũng nói, 2 năm qua, "Gạch" đã vô địch trong thế thượng phong, nhưng để ý sẽ thấy họ chỉ toàn bám đuổi trong hầu hết mùa giải, để rồi bứt lên trong vài vòng đấu cuối. Tôi không muốn người ta nghĩ mình cay cú, vì thực tế, tôi cũng chẳng hám gì cái danh hiệu này, nhưng sự công bằng ở đâu?".
Phải chăng, BTC buộc phải thay đổi thể lệ, vì bị ông Hải đã điểm trúng "tim đen" (?!).
Sự bưng bít của BTC khiến cho bản thân người trong cuộc (tức các HLV) cũng phải tò mò. Chỉ là một bản fax được gửi xuống CLB, yêu cầu điền tên người được bầu, mà không cần biết ai trong số GĐKT, HLV trưởng hay trợ lý HLV CLB... ghi phiếu bầu, nếu không muốn nói nhiều nơi thậm chí còn không nhận được phiếu bầu. "Tôi không biết cuộc bầu chọn diễn ra khi nào, bản thân tôi cũng không được thông báo điều này" - HLV trưởng đội Đà Nẵng, Phan Thanh Hùng cho biết.
Liên hệ với GĐKT đội Đà Nẵng, Trần Vũ thì được thông báo là có nhận được một mảnh giấy từ BTC gửi xuống, sau đó thì thế nào không rõ. Tình huống tương tự diễn ra ở HA.GL. Sự bất cập trông thấy, khi người trong nhà của VFF tự hành xử với nhau.
Khi được trao tặng danh hiệu, HLV Lê Thụy Hải nói: "Tôi cảm thấy hạnh phúc, vì đây là sự thừa nhận của các đồng nghiệp". Nhưng ai dám chắc ông Hải "lơ" không cười khẩy lại BTC, vì hoá ra họ cũng biết nghe lời thật (?!). Ông Hải được ăn, được nói, lại được cả gói mang về.