Thực tế, Chelsea vẫn chơi quyết tâm, mạnh mẽ... tới mức cứng rắn không cần thiết, đưa đến 1 thẻ đỏ hiệp 1 và quả phạt đền cuối trận. Ngoài ra, đội còn thể hiện lối chơi có phần thiếu kết dính. Tất cả cho thấy tâm lý cầu thủ ít nhiều bị ức chế, dễ bị kích động.
Trong lúc đó, M.U tận dụng lợi thế chủ nhà thực hiện cuộc thử nghiệm bộ đôi tấn công Rooney - Tevez khá thành công (Tevez 1 bàn) cộng với cái duyên ghi bàn khi vào sân của Saha (1 bàn, từ chấm 11m). Với tân HLV Grant đang bị dư luận chĩa mũi dùi soi mói, kết quả này hẳn không có gì bất ngờ, ông còn có lý do để bào chữa vì chỉ còn 10 người nên Chelsea mới thua và bàn đầu của M.U lẽ ra không được công nhận vì nó được ghi vào thời điểm đã quá 2 phút bù giờ hiệp 1.
Tại Italia, cả 3 đội mạnh đều hoà 2-2 (AS Roma - Juventus, Livorno - Inter Milan), trong đó tệ hơn cả là ĐKVĐ Inter bị đội đèn đỏ dẫn trước và còn lĩnh 1 thẻ đỏ. Tuy nhiên, Juventus mới bị tụt hạng nhiều, kém Roma dẫn đầu 3 điểm, thua Inter 1 điểm.
Ở Tây Ban Nha, Real Madrid suýt bị tân binh Valladolid đánh bại, nếu Saviola không kịp gỡ hoà 1-1 phút 87. Dù hoà, nhưng họ vẫn giữ vững ngôi đầu.
Tại Đức, Bayern Munich dằn mặt Karlsruhe 4-1 (vẫn do bộ khung mới: Luca Toni, Klose, Altintop, Ze Roberto lập công), giành lại ngôi đầu từ tay Hertha Berlin.