Viên đá đầu tiên được đặt xuống và đấy sẽ là khởi điểm cho một cách làm mới của một ông bầu dám đi những bước đi táo bạo bằng cách "khai thác" đúng vào chỗ "xương" nhất mà bóng đá VN thường "nghẽn mạch".
Khi mà Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VN vẫn đang tiến hành một cách chậm rãi và phải vượt qua hàng núi thủ tục, nhiêu khê cho một quy trình đào tạo thì một CLB, một ông bầu đã tự mình khai thác đường băng riêng.
Việc thành - bại của Học viện HAGL - Arsenal chưa biết sẽ thế nào, nhưng với cái đề án mà Arsenal từng thành công vang dội qua lò "luyện kim" của mình rải từ Anh quốc sang đến Bỉ, Pháp và các nước Châu Âu thì có thể hy vọng cái công nghệ ấy sẽ thành công tại VN - đất nước mà các chuyên gia Arsenal cho rằng rất nhiều tiềm năng để phát triển nhân tài.
Ông Đức bật mí rằng khi ký kết hợp tác với Arsenal, ông hiểu họ muốn áp dụng cái công nghệ đào tạo ấy thuần tuý là làm kinh tế bóng đá. Ông hiểu đầu ra cho các cầu thủ trẻ sau 7 năm đào tạo sẽ là về các CLB chuyên nghiệp và được bán với giá cao xứng đáng với chất lượng đào tạo.
Tuy nhiên, ông bầu này lại thú thật rằng ông không máu lắm với chuyện kiếm tiền như Arsenal từng kiếm và từng thành công với nhiều lứa cầu thủ đã ra lò. Ông thú thực bởi mục đích cuối cùng cũng chính là con người ấy cho bóng đá VN dù họ có thi đấu ở CLB nào và ở phương trời nào.
Bảy năm cho một lứa cầu thủ đầu tiên sau khi "đặt viên đá" có thể sẽ là một trang sử mới cho bóng đá VN.
Hy vọng, quy trình đào tạo khép kín của một học viện từng thành công trên thế giới sẽ là vườn ươm tốt cho những hạt mầm bóng đá VN.
Vườn ươm mà những nhà làm bóng đá dù tính đến khía cạnh kinh tế nhưng vẫn lấy tiêu chí làm người trước khi làm cầu thủ.
Đấy cũng là lý do vì sao trong cuộc trao đổi trực tuyến của một tờ báo điện tử, rất nhiều phụ huynh muốn con mình được chọn mặt gửi vàng.
Mừng cho viên đá đầu tiên có được niềm tin từ nền tảng Arsenal và từ cách làm táo bạo và làm đến nơi đến chốn của một ông bầu.
>>>Pleiku gần hơn Duyên Hải...