Người trong ảnh là anh Võ Văn Vân - ở xóm 2, thôn Lạc Hoà 1, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh (Bình Thuận). Anh Vân đang phải nằm trên giường giúp vợ nhặt hạt điều. Gia đình anh rất khó khăn.
Lá thư của vợ chồng anh Lê Văn Hạnh và chị Thái Thị Tuấn - ở Đồng Nai xin hãy giúp đỡ, vợ chồng anh đã bất lực trước số phận của đứa con gái Lê Thị Cẩm Tú - sinh năm 1995 (ảnh).
Thay mặt Quỹ TLV Lao Động, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Hoà Bình vừa trao 2.500.000 đồng tới 5 cháu mồ côi của 3 gia đình (mỗi cháu 500.000 đồng).
Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Lan 65 tuổi (ảnh) gửi thư tới Quỹ Tấm lòng vàng xin giúp đỡ. Mẹ Lan sống một mình tại xóm 6, thị trấn Đô Lương - huyện Đô Lương, Nghệ An.
"Thứ bảy tuần này, 26.7 (âm lịch), bố con tôi lại về Lào Cai, cô ạ. Mong cô xin giúp cho bố con tôi chút tiền được không, cháu yếu quá". Đó là lời cầu xin của ông Phạm Tiến Vũ (sinh 1959), làm nghề thợ mộc và thuê nhà ở thôn 14, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, Lào Cai.
Hai cháu Lê Thị Thoại Mỹ - 11 tuổi và Lê Văn Tâm - 10 tuổi, ngụ ấp Định Phú Tân, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, hiện đang sống trong hoàn cảnh rất thương tâm.
Mục "Cảnh đời" báo Lao Động số 190, ra ngày 12.7.2006 nêu hoàn cảnh của hai em Phan Thị Huyền Trang (sinh năm 1990) và Phan Huy Hoàng (sinh năm 1993) ở xóm Tân Thuận, thị trấn Vân Canh, tỉnh Bình Định rất thương tâm.
Chiều ngày 25.7, phóng viên Báo Lao Động đã về số nhà 96 khối 6, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn (Thanh Hoá) trao số tiền 1 triệu đồng của Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ em Trần Ngọc Quang bị bệnh hiểm nghèo (ảnh).