Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lao Động số 167 Ngày 23/07/2008 Cập nhật: 11:52 PM, 22/07/2008
(LĐ) - Hai anh em ruột Nguyễn Văn Thành, học lớp 8 và Nguyễn Thị Công, học lớp 7 Trường THCS Lê Lợi, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Cách đây 10 năm, Thành lên 4 tuổi và em gái 2 tuổi thì mẹ các em, chị Trần Thị Mực qua đời vì bệnh bazedow.
Ngày 14.1.2007, chị Nguyễn Thị Yến (38 tuổi) ở tổ 1, thôn Phú Hoà 2, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng làm nghề buôn bán dạo bị tai nạn giao thông và qua đời, để lại 2 đứa con sinh đôi (không có bố) mới tròn 24 tháng tuổi (cháu Nguyễn Thị Hiếu và Nguyễn Thị Thảo - ảnh).
Ông Trần Ngọc Phu - 70 tuổi, hiện sinh sống cùng vợ và gia đình người con trai duy nhất tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Từ cuối năm 2004 đầu 2005, tai hoạ dồn dập đổ xuống gia đình ông.
Đó là cháu Đặng Minh Hiếu - 2 tuổi (ảnh), con của anh Đặng Văn Hùng và chị Lê Thị Bé - ở đội 8, xã Điền Hoà, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế. Cháu Hiếu bị mắc bệnh tim bẩm sinh (bị thủng tâm nhĩ, hay nói cách khác là thông liên thất - theo kết luận của Trung tâm Tim mạch Bệnh viện T.Ư Huế).
Hơn 6 năm trước, anh Nguyễn Thanh Hải ở xóm 3, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh bị bệnh gan, đã qua đời để lại cho chị Đoàn Thị Ngụ ba đứa con thơ và một bào thai tới ngày sinh nở.
Chồng mất sớm, bà Phạm Thị Y, 68 tuổi ở tổ 1 thôn Phú Sơn Tây, xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng một mình nuôi 5 con nhỏ dại. Ba người con gái lớn đã lấy chồng, sống trong cảnh cơ hàn.
Ngày 22.3, đại diện Báo LĐ tại TT-Huế đến thăm, trao 6.900.000đ tới hai cháu Hùng và Cường - ở đội 8, xã Điền Hoà, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế.
Mùa Alu sinh năm 1990, dân tộc Mông, ở bản Hàng Phù Loa, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), đang sống trong tình cảnh rất thương tâm. Mùa Alu có 3 anh em, năm 4 tuổi, cha em qua đời, mẹ nuôi 2 em gái, còn em sống với người bác ruột.
Người phụ nữ trong ảnh là chị Lương Thị Huế - 23 tuổi, ở tổ 23 phường Chăm Mát, TP.Hoà Bình - bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu đã 5 năm, gia đình  đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi, hiện phải nằm liệt một chỗ.
Căn bệnh tim bẩm sinh và hoàn cảnh gia đình khó khăn đã khiến cậu bé Nguyễn Đình Toản (xóm 8, xã Đại Từ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) thường xuyên khó thở, đi lại khó khăn, có ngày bị ngất nhiều lần.
Bố con anh Nguyễn Công Hải (27 tuổi) và cháu Nguyễn Công Đăng (3 tuổi) đang gặp hoạn nạn, rất cần được giúp đỡ. Anh Hải vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố bị dị tật bẩm sinh, thọt một chân, cả nhà chủ yếu sống nhờ vào sức lao động của người mẹ.
Trang : 1 2 3 4 [5] 6 7 / 7 trang   Xem bài theo ngày tháng  
Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động