Lao Động số 167 Ngày 23/07/2008 Cập nhật: 11:52 PM, 22/07/2008
(LĐ) - Hai anh em ruột Nguyễn Văn Thành, học lớp 8 và Nguyễn Thị Công, học lớp 7 Trường THCS Lê Lợi, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Cách đây 10 năm, Thành lên 4 tuổi và em gái 2 tuổi thì mẹ các em, chị Trần Thị Mực qua đời vì bệnh bazedow.
|
|
Đó là gia đình vợ chồng ông Chu Văn Liên và bà Nguyễn Thị Mai đều là thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam.
Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Hồng (62 tuổi) ở xóm Rào Hạ, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) thật thương tâm. Chồng mất sớm khi bà Hồng chưa đầy 30 tuổi. Tần tảo sớm hôm nuôi 2 con khôn lớn.
Quỹ TLV Lao Động vừa chuyển 21.580.000 đồng của bạn đọc giúp 10 "cảnh đời" đặc biệt khó khăn đã đăng trên Báo Lao Động, gồm:
Anh Vũ Văn Thiềm (ảnh) ở thôn Đông Lạc, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực (Nam Định), sinh năm 1964, làm CN tại Cty vật liệu xây dựng gạch ngói Nam An - huyện Nam Trực.
Gia đình anh Trần Văn Tú, chị Ngô Thị Vân - ở tổ 4 thôn 4, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam - đang lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Anh chị có 4 đứa con, cháu Trần Văn Hoài Nam (sinh năm 1996) bị bệnh não úng thuỷ bẩm sinh (ảnh); gia đình chạy chữa khắp nơi không khỏi.
Gia đình anh Đặng Văn Bờ ở thôn Gia Phú, xã Cát Tường, huyện Phù Cát (Bình Định) đang khốn khó vì 2 đứa con bệnh tật. Có 4 đứa con, cả gia đình sống bằng nghề nông với 2 sào ruộng, là hộ nghèo, bình quân mỗi tháng thu nhập từ cấy lúa được 200.000 đồng.
Báo Lao Động số 102 ra ngày 7.5, nêu hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Nguyễn Đình Hương và chị Nguyễn Thị Nữ (xóm Tân Lập, xã Nghi Quang, huyện Tân Lập, Nghệ An) bị đá đè, 3 người chết (hai bố mẹ và con út), hiện nay 3 cháu nhỏ của gia đình đang điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nghệ An.
Ở khoa Tim mạch, Bệnh viện T.Ư Huế, mọi người quá quen với hình ảnh một cậu bé gầy còm, chạy đi chạy lại phụ việc cho những người mới nhập viện. Cậu bé ấy là Phan Vinh, 14 tuổi, con trai đầu của chị Dương Thị Ngọc Bích (thôn Châu Sơn, xã Thuỷ Châu, huyện Hương Sơn, TT Huế) - bệnh nhân suy tim nặng.
Tại tổ 2, khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam có một gia đình cựu chiến binh, hai cha con đang bị những căn bệnh hiểm nghèo đe doạ đến tính mạng, rất cần sự cưu mang của mọi người.
Ngày 14.1.2007, chị Nguyễn Thị Yến (38 tuổi) ở tổ 1, thôn Phú Hoà 2, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng làm nghề buôn bán dạo bị tai nạn giao thông và qua đời, để lại 2 đứa con sinh đôi (không có bố) mới tròn 24 tháng tuổi (cháu Nguyễn Thị Hiếu và Nguyễn Thị Thảo - ảnh).
|
|
|
|
|
|
|