Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lao Động số 167 Ngày 23/07/2008 Cập nhật: 11:52 PM, 22/07/2008
(LĐ) - Hai anh em ruột Nguyễn Văn Thành, học lớp 8 và Nguyễn Thị Công, học lớp 7 Trường THCS Lê Lợi, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Cách đây 10 năm, Thành lên 4 tuổi và em gái 2 tuổi thì mẹ các em, chị Trần Thị Mực qua đời vì bệnh bazedow.
Em Nguyễn Thị Hoa (15 tuổi) ở xóm 9, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An, bị khuyết tật từ nhỏ do chứng bại não. Em rất chăm học,  từ lớp 1 đến lớp 9 Hoa là học sinh giỏi.
Chuyện đau lòng về cái chết tức tưởi oan đau của đôi vợ chồng anh Hồ Ngọc Tín 50 tuổi, chị Đặng Thị Liên 48 tuổi, để lại 6 con gái, ở xóm Vạn Trạch - thôn Phổ Trạch, bên bờ bắc sông Hà Thanh, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cho đến hôm nay vẫn để lại tiếc thương trong bà con lối xóm.
Anh Hoàng Văn Chi (29 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, HN) từng tham gia bộ đội từ năm 1973 đến năm 1981. Sau khi xuất ngũ, anh xây dựng gia đình và sinh được 2 người con khoẻ mạnh. Nhưng đến tuổi trưởng thành, hai cháu lại lâm bệnh hiểm nghèo.
Chị Hồ Thị Sinh (36 tuổi) trú tại tổ 14 phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng. Là công nhân Xí nghiệp môi trường đô thị quận Thanh Khê.
Gia đình anh Bùi Xuân Phi trú tại khu phố 3, An Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng anh hiện sống với mẹ già 75 tuổi. Để kiếm tiền nuôi gia đình, anh đi làm phụ hồ cho các công trình xây dựng tại Đà Nẵng.
Đó là hoàn cảnh thương tâm của hai vợ chồng anh Đặng Ngọc Thanh (SN 1968) và chị Võ Thị Lệ Chi (SN 1979), ở thôn Dư Khánh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải - tỉnh Ninh Thuận. Từ khi sinh đứa con gái thứ hai là cháu Đặng Ngọc Thanh Trúc vào năm 2004, gia đình anh lâm vào cảnh túng quẫn nhiều hơn và đang từng ngày, từng giờ mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
14 tuổi là 14 năm em Mai Quốc Tuấn (Hà Lộc, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị) phải chống chọi với hai căn bệnh hiểm nghèo là to lá lách và to gan. Cậu bé lớp 6B Trường THCS thị trấn Cửa Việt với đôi mắt buồn rười rượi này hàng ngày vẫn cắp sách tới trường với mong muốn được học cái chữ cho dù biết rõ mình đang ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
2 cháu bé trong ảnh là con của anh Nguyễn Thanh và chị Võ Thị Trúc Mai (ở 76 Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định), 2 cháu đang bị những căn bệnh quái ác hành hạ.
Em Nguyễn Văn Tiệp (14 tuổi - ảnh) ở xóm 7, thôn Hùng Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng đang gặp khó khăn, rất cần được giúp đỡ.
Đó là chị Lê Thị Đức - cán bộ văn thư Trường THCS xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá). 8 giờ sáng ngày 12.2 tới, chị sẽ phải lên bàn mổ lần thứ ba để phẫu thuật nhiều bộ phận trong cơ thể. Sinh mạng người phụ nữ mới bước sang tuổi 51 này đang đứng trước vực thẳm.
Trang : 1 [2] 3 4 5 6 7 / 7 trang   Xem bài theo ngày tháng  
Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động