Năm lên 4 tuổi chân tay em Đức bị co rút lại, dị dạng và không đi lại được do di chứng chất độc da cam từ bố - một CCB. Tuy vậy, nhưng ở trường, Chu Văn Đức là cậu học trò thông minh và học giỏi.
Dù nhà nghèo, Chu Quang Đức vẫn quyết tâm theo đuổi giấc mơ đại học khi thi đậu vào khoa Toán- Tin ĐHSP2. Nhưng sau nỗi mừng vui là sự âu lo. Với 10 nhân khẩu, ông Chiến còn phải phụng dưỡng bố mẹ già hơn 80 tuổi và con gái út đang còn học.
Cả gia đình trông vào 5 sào ruộng. Để giúp con học ĐH, ông Chiến đã phải lên ở cùng con. Với tinh thần học tập cầu tiến, Đức đã đạt điểm tổng kết học kỳ I năm thứ ba ĐH: 7,36, đứng thứ 5 trong tổng số 36 sinh viên trong lớp. Bản thân không muốn phụ thuộc mãi vào gia đình, Đức muốn được học hành chu đáo để tự tìm cho mình một công việc thích hợp.
Hiện tại, em Đức rất cần một chiếc máy tính để học tập và tìm công việc sau này. Ước muốn của em Chu Quang Đức thật giản đơn nhưng rất đáng trân trọng. Rất mong các tổ chức từ thiện cũng như các nhà hảo tâm hãy dành sự quan tâm tới em Đức và tạo cho em một cơ hội có được ước mơ này.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ 51 Hàng Bồ, Hà Nội. ĐT: 04.9232756, 0946361838 hoặc 0973281102. Hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng; số tài khoản: 10201.00000.13374. Tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, Hà Nội.