Năm 2002, con gái đầu 15 tuổi của anh phát bệnh viêm cầu thận. Gia đình đã cố gắng hết sức để chữa trị nhưng cháu đã không qua khỏi, và mất năm 2004. Năm 2005, con trai anh là Hoàng Hoài Nam (sinh 1990) lại mắc căn bệnh giống chị. Không rõ nguyên nhân, nhưng có thể anh Chi đã bị nhiễm chất độc da cam khi tham gia quân ngũ. Mùng 5 Tết vừa qua, Nam đã phải vào viện cấp cứu với tình trạng bụng trướng to, khó thở. Hiện cháu đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải chạy thận liên tục 3 tuần một lần.
Từ khi Nam vào viện, gia đình đã chạy chữa tốn rất nhiều tiền. Gia đình lo lắng khi hết hạn bảo hiểm học sinh, sẽ không còn tiền để điều điều trị tiếp cho cháu, vì cả gia đình chỉ trông vào đồng lương công nhân ít ỏi của anh Chi và còn phải nuôi thêm mẹ già và người em trai tàn tật. Nam mong sớm được về nhà điều trị ngoại trú và theo học một lớp trung cấp kế toán để có công việc tự nuôi sống bản thân; nhưng Nam không biết được nhập học hay không khi chưa có bằng tốt nghiệp THPT. Mong rằng, sự hảo tâm của mọi người sẽ giúp cháu Nam được tiếp tục điều trị và thực hiện hi vọng của mình.
Mọi giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, 51 Hàng Bồ, HN; điện thoại 04.9232756, 0973281102, hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số tài khoản: 10201.00000.13374 tại chi nhánh NH Công thương Hoàn Kiếm, HN.