Năm 1993, lần đầu tiên chị phải mổ tim, hết 10 triệu đồng. Tưởng sức khỏe sẽ sớm bình phục. Nào ngờ sang năm 2003, một lần nữa chị lại phải về BV Trung ương mổ do hẹp van tim. Đó cũng là lúc người chồng phụ bạc bỏ chị ra đi để lại cho chị hai đứa con thơ dại. Mới đây, vết thương cũ tái phát, van tim của chị Đức bị vôi hóa nhiều, cần phải thay.
Theo biên bản hội chẩn của Viện Tim mạch, chị Đức phải về HN để phẫu thuật thay van hai lá, xét thay van động mạch chủ, sửa van ba lá. Chi phí mổ khoảng 60 triệu đồng. Từ đầu tháng 11.2007 đến nay, Ban giám hiệu Trường THCS xã Xuân Lâm đã kêu gọi các trường trong huyện ủng hộ chị được trên 26 triệu đồng. Cộng cả khoản quyên góp của tập thể cán bộ trong cơ quan, được hơn 30 triệu đồng.
Nhưng còn 30 triệu nữa, chị Đức chưa biết tìm ở đâu. Khi bài viết này lên mặt báo, mong rằng các nhà hảo tâm sẽ rộng lòng chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ để cứu mạng sống của một con người đang vật vã trong cùng cực. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ TLV Lao Động, 51 Hàng Bồ, Hà Nội, điện thoại 04.8252441.