Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Cần giúp đỡ gia đình hai mẹ con bị sét đánh
Lao Động số 188 Ngày 15/08/2007 Cập nhật: 5:37 AM, 15/08/2007
(LĐ) - Đó là bà Phan Thị Hợi, 53 tuổi và con trai Võ Văn Dung ở xóm 3 xã Hương Giang (Hương Khê - Hà Tĩnh). Khi chúng tôi có mặt ở gia đình này thì bà con xóm giềng đang giúp dọn dẹp sau cơn lũ. Em Võ Văn Nhẫn cũng vừa từ bệnh viện trở về, hai chân của Nhẫn vẫn bị tê dại.

Em chỉ ấm ớ được lời cảm ơn rồi lại nhắm nghiền đôi mắt, phần vì chân đau, phần vì nỗi đau mất mẹ, mất em. Bi ai nhất là cảnh người chồng của bà Hợi bị cụt một chân do bom Mỹ, 14 năm nay bị bại liệt, phải ngồi xe lăn, cứ nức nở bên di ảnh của vợ, con (ảnh).

Bà Phan Thị Hợi là thương binh, bà bị thương khi là thanh niên xung phong. Năm 1976, bà chuyển ngành về làm công nhân lâm nghiệp, nhưng do vết thương tái phát, phải nghỉ mất sức. Bà Hợi về quê lúc quá lứa, lỡ thì kết duyên với ông Võ Văn Nhân, bị tàn tật do bom Mỹ. Bà tham gia tích cực các hoạt động xã hội: Hội Cựu TNXP huyện Hương Khê, Hội Phụ nữ xã Hương Giang... Hiện hoàn cảnh của gia đình hết sức khó khăn, nhà mất người, lương thực dự trữ của gia đình cũng bị cuốn trôi theo lũ. Bố con ông Nhân rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia của mọi người.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; điện thoại: 04.9232756; 04.9232748; hộp thư: tamlongvang@laodong.com.vn; hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng;  số tài khoản: 10201.00000.13374; tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Việt Thắng - Kiều Minh
Tin mới từ Hà Tĩnh

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động