Chị C. đi hái được 0,5kg nấm ở rừng về nấu, bữa cơm chỉ có nấm và muối. Sau khi lúc 10h sáng, chiều sau khi đi làm ruộng, họ mới thấy đau bụng, khó chịu. Từ nhà tới Trung tâm Y tế huyện là 3 km, nên người bị nặng nhất là chị C đã tử vong.
Mẹ chị C. bị ngộ độc nhẹ hơn còn đang nằm ở BV Hà Giang. Hiện tại, còn bố chị C, chồng chị và 2 người em gái đang có bầu được cấp cứu tại Trung tâm chống độc. Người nặng nhất là cô em gái thứ 2, chị K. này cũng đưa theo 1 đứa con nhỏ mới 11 tháng - cháu may mắn thoát vì chưa ăn được nấm, nhưng thể trạng rất gầy.
Gia đình đã ăn phải loại một loại nấm "bẫy chết", thời gian bị ngấm chất độc càng dài thì độ độc càng lớn. Chị K. còn sống nhưng bị nặng nhất, suy gan nhiều, da vàng, có biểu hiện nói linh tinh, chảy máu bên trong nhiều. 4 nạn nhân đang được lọc máu liên tục, Trung tâm chống độc cũng tăng cường bác sĩ và y tá trực cho các bệnh nhân này.
Cảm thương cho hoàn cảnh vừa bệnh tật, vừa nghèo của gia đình, nhiều bệnh nhân tại Trung tâm và các bác sĩ đã quyên góp tiền sữa cho cháu nhỏ 11 tháng tuổi, tiền ăn cho gia đình bệnh nhân. Tuy nhiên, chi phí lọc máu còn rất lớn, bạn đọc có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho họ, xin gửi mọi sự giúp đỡ về Trung tâm chống độc Bạch Mai (Hà Nội).