Em Chu Quang Đức (SN 1984), quê ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc, con thứ ba của ông Chu Văn Chiến.
Tuần qua, Quỹ TLV Lao Động nhận được sự ủng hộ của bạn đọc với các hoàn cảnh khó khăn, gồm: Chị Trần Thị Á (Tây Sơn, phường Ba Ngòi, thị xã Cam Ranh): 300.000 đồng, giúp ông Tô Đàn (thôn Dương Mang, xã Phú Mỹ, Phú Vang, TT-Huế);
Cháu Nguyễn Thị Lệ Phương - con thứ hai của anh Nguyễn Giá và chị Châu Thị Phụng - là học sinh lớp 6 Trường THCS Lê Lợi, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam hiện đang rất cần tiền chữa bệnh.
Cháu Lê Thị Thu Cúc sinh năm 1992 - ở tổ 1, khối Phước Thịnh, phường Cửa Đại, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam. Năm lên 6 tuổi, cháu mắc bệnh động kinh, thường bị ngã đột ngột hay lên cơn co giật.
Vợ chồng anh Nguyễn Viết Biên, Bùi Thị Niên ở thôn Tây Hiền, xã Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đã gặp điều không may khi tham gia giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, cách cầu Long Đại về phía bắc chừng 200m (thuộc địa phận Long Đại, xã Hiền Ninh).
Gia đình anh chị Dương Văn Nam, Lê Thị Toàn (xóm 7, Đồng Lý, Lý Nhân, Hà Nam) có con lớn là cháu Dương Thị Hoa (sinh 1986) là học sinh giỏi, ngoan ngoãn. Đến năm lớp 9, cháu có biểu hiện thần kinh.
Chị Nguyễn Thanh Hà (43 tuổi) ở tổ 7, khu tập thể đường sắt 6, phường Thạch Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng bị mù hai mắt từ năm 1993. Khi đó chị mang thai 3 tháng và phát hiện bị u não. Sau khi mổ, chị không nói được. Con lên 4 tuổi thì chồng đem về cho bà nội và lấy vợ khác.
Em Nguyễn Thị Hoa (15 tuổi) ở xóm 9, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An, bị khuyết tật từ nhỏ do chứng bại não. Em rất chăm học, từ lớp 1 đến lớp 9 Hoa là học sinh giỏi.
Chuyện đau lòng về cái chết tức tưởi oan đau của đôi vợ chồng anh Hồ Ngọc Tín 50 tuổi, chị Đặng Thị Liên 48 tuổi, để lại 6 con gái, ở xóm Vạn Trạch - thôn Phổ Trạch, bên bờ bắc sông Hà Thanh, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cho đến hôm nay vẫn để lại tiếc thương trong bà con lối xóm.
Anh Hoàng Văn Chi (29 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, HN) từng tham gia bộ đội từ năm 1973 đến năm 1981. Sau khi xuất ngũ, anh xây dựng gia đình và sinh được 2 người con khoẻ mạnh. Nhưng đến tuổi trưởng thành, hai cháu lại lâm bệnh hiểm nghèo.
|