Cô ấy rất đẹp và rất dể thương lại phải chết khi chỉ có 20 tuổi sao?
Cô tên Lệ Chi, vừa tròn 20 tuổi và rất đẹp. Cô sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, trong một gia đình nghèo khó. Nhưng cô rất dễ thương và luôn giúp đỡ những người tàn tật trong cuộc sống hàng ngày (Nghị Lực Sống). Một cô gái đang tràn đầy sức sống ở tuổi thanh xuân ( kèm theo đây bức ảnh của Lệ Chi.)
Và rồi một ngày kia, Lệ Chi được đưa vào bệnh viện sau một cơn khó ở. Bác sĩ đã phát hiện Lệ Chi bị ung thư máu giai đoạn cuối, bệnh bạch cầu cấp dòng tủy, với tiên lượng rất xấu: Lệ Chi sẽ phải sớm từ trần là điều không thể tránh khỏi, chỉ trừ khi được ghép tủy xương gấp trong vòng một tháng, với người cho là người anh hay chị ruột trong gia đình – và họ cũng đã sẵn sàng. Và trước đó là cuộc điều trị tấn công để làm giảm khối tế bào ung thư.
Chi phí cho cuộc ghép tủy này (với 45 % hy vọng thành công) lên đến ít nhất 80.000 US $ nếu thực hiện tại Singapore, Hoa Kỳ, hay Châu Âu. Nhưng tại Việt Nam và ở TP Hồ Chí Minh, chỉ phải tốn 20.000 euro.
Nếu chúng ta muốn cứu Lệ Chi, cần phải tìm nhanh chóng 40 người tham gia đóng góp, mỗi người 500 €. Thời gian rất cấp bách, và đây là vấn đề sống còn đối với một con người.
Tôi phát động cuộc vận động khẩn cấp này, với sự trợ giúp của đứa con đỡ đầu của tôi là Sarah Abtroun, người Pháp gốc Algérie, và con gái nuôi Nguyễn Thị Huệ, người Việt Nam.
Tôi khẩn thiết kêu gọi các bạn bè của tôi, khi nhận được lời kêu cứu này, có thể chuyển tiền đóng góp vào tài khoản của tôi: Trần Văn Thình tại ngân hàng: Banque Marze ở Montélimar (tôi không kịp mở một tài khoản riêng, vì thủ tục rườm rà), với ghi chú “Ghép tủy cho Lệ Chi - 20.000 € để cứu một mạng sống"
IBAN FR76 1337 9000 0400 0005 1501 549 BIC/SWIFT BMRZFR21
Tôi tin tưởng ở lòng hảo tâm của các bạn để cứu lấy Lệ Chi.