Bệnh của ông đang tái phát trầm trọng, muốn chữa phải mất hàng trăm triệu đồng, gia đình ông lại quá nghèo, hoàn cảnh rất đáng thương tâm.
Bốn người con của ông đều bị nhiễm chất độc da cam. Con đầu là Trần Thị Thanh Bình (15 tuổi) bị bại liệt toàn thân. Con thứ hai vì nhiễm chất độc nặng đã mất sau khi sinh được vài tháng. Hai người con còn lại là Trần Thị Thanh Hà (12 tuổi) và Trần Nguyên Triệu (5 tuổi) bị mất trí và hiện ốm nặng, đang nằm viện.
Bà Bông (vợ ông Tiến) vốn là lao động chính trong nhà lại mắc bệnh hở van tim. Cả gia đình sống nhờ sự cưu mang của bà con xóm giềng và trợ cấp của xã cùng chế độ thương binh của ông Tiến. Căn nhà xây cấp 4 lợp tôn gỉ ẩm thấp, bốn bức tường nham nhở còn chưa trát vữa, trong nhà chẳng có gì ngoài chiếc giường sắp sập. Rất mong bạn đọc gần xa chia sẻ, giúp đỡ để gia đình ông Tiến được sống tốt hơn.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ 51 Hàng Bồ, Hà Nội. ĐT: 04.9232756, 094.6361838. Email: Tamlongvang @laodong.com.vn, hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng; số tài khoản 10201.00000.13374; tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, Hà Nội.