Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Nhân 40 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc (24.7.1968 - 24.7.2008):
Với những người góp nén tâm nhang
Lao Động Cuối tuần số 30 Ngày 27/07/2008 Cập nhật: 6:02 AM, 27/07/2008
Lễ động thổ xây dựng tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc.
(LĐCT) - Ban Chỉ đạo cuộc vận động quyên góp "Xây dựng tháp chuông và đền thờ tại khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc" đã nhận được nhiều đóng góp bằng vật chất và cả tinh thần, tâm sức, trí tuệ...

Số tiền ủng hộ của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân đến thời điểm này khoảng 2,7 tỉ đồng. Trong quãng thời gian từ mùa hè năm 2007 đến nay, Ban Chỉ đạo đã triển khai nhiều việc: xây dựng quy chế, thực hiện các phương án tiền khả thi; Mở cuộc thi các phương án thiết kế, kiến trúc; Nghiên cứu, đề xuất phương án đúc chuông v.v... Mỗi người tham gia chương trình đều nghĩ mình đang góp một nén nhang thơm trong ngày giỗ  lần thứ 40 của 10 nữ TNXP Anh hùng. Hai người đàn ông mà chúng tôi ghi dưới đây cũng nghĩ như thế....

Cuối giờ chiều 21.7,  người đàn ông trung niên gọi vội vã đến Quỹ Tấm lòng Vàng, giọng thảng thốt: "Cho tôi góp một chút gọi là tấm lòng vào công trình tháp chuông và đền thờ tại Ngã ba Đồng Lộc. Một giờ đồng hồ nữa, tôi mới về đến Hà Nội. Các anh, các chị có chờ tôi được không?".

Người đàn ông khắc khổ  đến cơ quan tôi sau lúc 20 giờ, trán đẫm mồ hôi, bụi đường bám đầy tay áo. Ông cẩn thận mở từng lớp giấy báo để đưa tiền góp cho chương trình đúc chuông. Ông đề nghị viết tên con gái của một người bạn chiến đấu đã nằm lại chiến trường mà ông đã thay bạn âm thầm đảm nhiệm phần cả cha - mẹ  suốt bao nhiêu năm qua. "Đó là khoản dành dụm của cháu, nó muốn góp một chút nhỏ nhoi thôi, nhưng là nghĩa, là tình...". Giọng ông trầm lắng hẳn.

Vào thời khắc đó, mọi người dễ cảm thông, cởi mở với nhau hơn. Ông  rưng rưng  nói: "Tôi đi xe máy từ Yên Bái về, thành thử đến đây muộn. Nhưng, tôi đã đến được Quỹ TLV, là tôi không sai hẹn nữa...".

Ông là một cựu chiến binh từng có những kỷ niệm ở Ngã ba Đồng Lộc, từng có những lời hẹn mà chưa có dịp thực hiện. Vì vậy, sau ngày 24.7 định mệnh ấy, mỗi lần trở lại cung đường, những hố bom sâu hoắm chằng chịt luôn là vết đau làm buốt tâm can. Sau ngày xuất ngũ, ông trở về quê trong chốn rừng sâu lao động để tồn tại, để chăm chút cho đứa con của bạn trưởng thành. Tình cờ, mới đây, ông đọc được chương trình đúc tháp chuông và xây đền thờ, ông đã đến với Quỹ TLV ....

Những câu chuyện tương tự như thế tìm đến Quỹ TLV khá nhiều, rất nhiều điều cảm động. Người đàn ông nhất định không cho chúng tôi ghi tên thật và địa chỉ. Ông nói: "Chỉ cần ghi: Đồng đội tìm về. Thế là trọn vẹn rồi..". Trong số những người tham gia các phương án kiến trúc,  thiết kế cho công trình, nhiều nhà khoa học, kiến trúc sư đã động viên các học trò tham gia với tấm lòng của người dân nước Việt. Giáo sư Hoàng Đạo Cung là một hình ảnh đẹp như thế. 

Tối 23.7, liên lạc được với thầy Bùi Quý Ngọc (Đại học Kiến trúc Hà Nội),  chúng tôi nêu ý kiến của bạn đọc muốn tìm hiểu quy mô chuông và tháp chuông, về thời gian hoàn thành v.v... và xin được gặp thầy, nhưng thầy và cả đoàn công tác của trường chuẩn bị vào Đồng Lộc để dự lễ "40 năm " vào tối 24.7. 

Thầy Ngọc cho hay: Chuông đã có dự án, mẫu chuông thì theo hình dáng chuông cổ. Quan trọng là nội dung trên chuông. Về phương án xây dựng đền thờ, hiện tại chúng tôi đang chờ bản đồ đo đạc địa hình, do BQL Khu Di tích chuyển ra thì mới vẽ chi tiết chính xác được. Những công việc cụ thể, chi tiết thì do Ban Chỉ đạo, do Phó Chủ tịch  UBND Hà Tĩnh  Hà Văn Thạch quyết định. Bản thân thầy Ngọc, cũng như mọi người đều có những ký ức, những kỷ niệm với vùng đất một thời lửa đạn.

Vì thế, việc thầy Ngọc và các đồng sự đang làm chính là góp một nén nhang thơm với đất trời Đồng Lộc.

Nguyễn Chi Mai

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động