Năm 2006, anh cưới vợ. Hạnh phúc không được bao lâu thì bệnh phát nặng: Đầu gối trái phình to, máu rỉ ra từ những vết lở. Bệnh quá nặng, người nhà đưa anh đến BV Đa khoa Đà Nẵng chữa trị. Bệnh qua nguy nan, anh Bảy được chuyển ra Huế. Các bác sĩ ở Khoa Huyết học lâm sàng - BV Trung ương Huế cho biết, chân trái anh đã bị hoại tử, cần phải cắt bỏ. Hoàn cảnh nhà làm thuê, cuốc mướn rất khó khăn.
Hiện anh ra Huế chữa bệnh nhờ tiền của bà con làng xóm. Mẹ anh là Nguyễn Thị Luân, 75 tuổi, rơm rớm nước mắt: "Từ ngày ra Huế, nó nằm bất động, mỗi ngày 2 - 3 lần lên cơn sốt, mà một ca mổ ngót vài ba chục triệu thì gia đình khó mà kham nổi...". Để cứu một bệnh nhân máu khó đông, rất mong bạn đọc gần xa quan tâm, động viên, chia sẻ.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; điện thoại: 04.9232756; 098.9387738 hộp thư:
tamlongvang@laodong.com.vn; hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng; số tài khoản: 10201.00000.13374; Tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, Hà Nội.